Xót xa bé trai đỏ hỏn còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi

Cháu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện
Cháu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện
Sáng 1/12, trao đổi với PV, bác sĩ Võ Thôi - Trưởng Khoa sản - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) - cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và sơ cứu cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường.

Theo bác sĩ Thôi, khoảng 4h sáng cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục buổi sáng trên đường thì phát hiện trước số nhà 86 đường Trần Thị Lý (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) một cháu bé đỏ hỏn đang nằm khóc.

Sau khi phát hiện, người dân lập tức đưa cháu vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam tiến hành cấp cứu, đồng thời mời bác sĩ Khoa sản cùng tham gia.

Bác sĩ Thôi cho biết, khi tiếp nhận cháu bé còn đỏ hỏn, dây rốn bánh nhau còn dính trên người, không có áo quần...

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, lau khô, ủ ấm và cắt dây rốn cho bé. Bác sĩ Thôi cho biết, cháu bé nặng 2,8kg, là cháu trai, không bị dị tật, không bị côn trùng cắn...

“Hiện tại, sức khỏe của cháu đã hoàn toàn bình thường, cháu đã có thể uống sữa và ngủ ngon”, bác sĩ Thôi cho biết.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG