Xác ướp khiến giới khoa học say mê nhưng không ai dám chạm vào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn một thế kỷ qua, xác ướp bí ẩn mang tên Bashiri đã khiến các nhà Ai Cập học say mê, nhưng chưa ai dám chạm vào nó. Được mệnh danh là “kẻ không thể chạm tới”, xác ướp này vẫn còn nguyên vẹn từ khi được phát hiện vào năm 1919 tại Thung lũng các vị Vua ở Luxor – ba năm trước khi nhà khảo cổ lừng danh Howard Carter khai quật lăng mộ hoàng gia của Pharaoh Tutankhamun.

Điều khiến Bashiri trở nên đặc biệt chính là cách quấn băng tinh xảo chưa từng thấy ở bất kỳ xác ướp nào khác. Những lớp vải trên khuôn mặt được sắp xếp theo một họa tiết phức tạp, gợi nhớ đến kiến trúc kim tự tháp Ai Cập. Sự chăm chút này cho thấy người quá cố có thể là một nhân vật quan trọng trong xã hội cổ đại.

Tuy nhiên, danh tính của ông vẫn là một ẩn số. Việc mở lớp bọc có thể phá hủy hoàn toàn kỹ thuật ướp xác đặc biệt này, khiến các nhà nghiên cứu buộc phải tìm cách tiếp cận khác để giải mã bí ẩn.

Nhờ công nghệ hiện đại, các nhà khoa học đã sử dụng chụp CT và X-quang để khám phá bên trong mà không gây tổn hại đến xác ướp. Kết quả cho thấy Bashiri từng là một người đàn ông cao khoảng 1,67m và sống vào thời kỳ Ptolemaios (thế kỷ II – III TCN), giai đoạn đỉnh cao của nghệ thuật ướp xác.

Xác ướp khiến giới khoa học say mê nhưng không ai dám chạm vào ảnh 1
Xác ướp nằm trên giường được bao quanh bởi hình ảnh các nữ thần Isis và Nephthys, cũng như bốn người con trai của Horus, vị thần của vương quyền.

Không chỉ vậy, lớp áo quan bên ngoài cũng tiết lộ nhiều chi tiết quý giá. Theo Bảo tàng Ai Cập, nơi đang bảo quản xác ướp, Bashiri được quấn trong một chiếc cổ áo rộng bằng nhiều hàng hạt, có móc khóa hình đầu chim ưng – biểu tượng quyền lực. Trên tấm tạp dề che thân là hình ảnh người quá cố nằm trên giường, được hai nữ thần Isis và Nephthys bảo vệ, cùng bốn người con của thần Horus. Phần chân cũng được trang trí với hình thần Anubis – vị thần cai quản cái chết và thế giới bên kia.

Dấu vết duy nhất về danh tính của Bashiri là một dòng chữ nguệch ngoạc trong lăng mộ, có thể là “Bashiri” hoặc “Nenu”. Tuy nhiên, đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Trong khi chờ đợi những công nghệ tiên tiến hơn giúp làm sáng tỏ bí ẩn này, xác ướp Bashiri vẫn nằm yên trong màn che phủ của thời gian, tiếp tục thách thức mọi nỗ lực khám phá của nhân loại.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
CLB nữ TPHCM lội ngược dòng ngoạn mục
CLB nữ TPHCM lội ngược dòng ngoạn mục
TPO - Tối 22/3, CLB nữ TPHCM tiếp CLB Abu Dhabi CC (UAE), Cúp C1 nữ châu Á trên sân nhà Thống Nhất. Nhận bàn thua từ những phút đầu, CLB TPHCM rơi vào thế chống đỡ trước sức tấn công quá khoẻ từ các cầu thủ đến từ Tây Á.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Những loài thằn lằn cực kỳ quý hiếm ở Việt Nam

Những loài thằn lằn cực kỳ quý hiếm ở Việt Nam

TPO - Những năm qua, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều loài thằn lằn mới ở Việt Nam, phần lớn là các loài đặc hữu (chỉ có ở Việt Nam) hoặc ghi nhận ở một vài nước lân cận. Hầu hết các loài thằn lằn quý hiếm này đều đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Đề xuất người dân Hà Nội phải bốc thăm để mua xe xăng

Đề xuất người dân Hà Nội phải bốc thăm để mua xe xăng

TPO - TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam đề xuất, Hà Nội nên áp dụng giải pháp cấp quota cho xe máy, xe ô tô chạy xăng đăng ký mới để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Đây là cách mà Bắc Kinh (Trung Quốc) và Singapore đã thực hiện, mang lại nhiều hiệu quả.