Vượt quãng đường 1.900km chỉ để kết hôn với một phụ nữ AI

SVO - Anh ấy đã dốc sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm và vượt quãng đường 1.900km sau khi một người phụ nữ gợi ý cả hai hãy 'sống cùng nhau', nhưng hóa ra, người phụ nữ đó lại là một nhân vật được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Brazil, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã bán hết tài sản và vượt quãng đường hơn 1.900km để kết hôn với một phụ nữ mà ông quen qua mạng. Tuy nhiên, khi đến nơi, ông mới bàng hoàng nhận ra (đã quá muộn) rằng, người phụ nữ đó chỉ là một nhân vật ảo được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo các phương tiện truyền thông Brazil như UOL và CNN Brasil, Edimar Rocha Martins, một công nhân xây dựng 49 tuổi, đã khởi hành vào ngày 9/10 từ Imperatriz (thuộc bang Maranhão ở phía đông bắc) đến Belo Horizonte (thuộc bang Minas Gerais ở phía Đông Nam) để gặp người phụ nữ này. Hai thành phố cách nhau khoảng 2.100km, một hành trình kéo dài hơn 36 giờ đi xe buýt.

Người phụ nữ mà ông Martins định gặp hoạt động trên mạng xã hội dưới tên gọi "Jessica Oliveira" hoặc "Jessica Fazendeira". Tài khoản này đăng tải các video về một phụ nữ tóc vàng sống tại một trang trại. Cô tự giới thiệu mình là chủ trang trại và đang tìm kiếm một người bạn đời để cùng chung sống. Được biết, tài khoản này có hơn 300.000 người theo dõi.

Trong các video, người phụ nữ đã ngỏ lời mời một người đàn ông đến sống cùng cô tại trang trại của mình, hứa hẹn rằng anh sẽ không bao giờ phải làm việc nữa trong suốt quãng đời còn lại. Sau khi tình cờ biết đến tài khoản này vào năm 2020, người đàn ông tên là Martins đã tin rằng người phụ nữ đó là có thật. Anh đã bán hết tài sản của mình để trang trải chi phí cho chuyến đi.

2026102051.jpg

Tuy nhiên, khi anh đến Belo Horizonte vào ngày 11/10, người phụ nữ đó đã không xuất hiện. Martins đưa ảnh của cô cho những người xung quanh xem để hỏi thăm tung tích, và cuối cùng đã tìm đến một đài phát thanh địa phương để nhờ giúp đỡ. Tại đây, anh mới biết rằng người phụ nữ mà mình tìm kiếm không phải là một con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ là một nhân vật được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Martins chia sẻ rằng, anh đã trải qua cảm giác cô đơn sâu sắc sau khi mẹ qua đời, và quyết định thực hiện chuyến đi này với hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, anh nhận định rằng sự cô đơn khi ở nhà đôi khi có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống của một người.

Người vận hành tài khoản này sau đó thừa nhận rằng nhân vật nữ đó được tạo ra bởi AI, nhưng khẳng định họ chưa từng trò chuyện riêng với Martins, cũng như không hề yêu cầu anh đến Belo Horizonte. Họ giải thích thêm rằng tài khoản này được lập ra nhằm thu hút người theo dõi và tạo sự quan tâm vì mục đích thương mại.

Do đã tiêu hết sạch tiền cho chuyến đi, Martins không còn đủ khả năng chi trả chi phí trở về nhà, nên anh đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố Belo Horizonte. Một cơ quan hỗ trợ người di cư của thành phố đã cung cấp cho anh các nhu yếu phẩm cơ bản, chẳng hạn như các bữa ăn, cùng với một tấm vé xe khách. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, anh đã khởi hành trở về quê nhà Araguatins, thuộc bang Tocantins.

Cùng chuyên mục

Bệnh viện Phương Đông cấy thành công máy tạo nhịp 3 buồng cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

Bệnh viện Phương Đông cấy thành công máy tạo nhịp 3 buồng cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

Ba dây điện cực, trong đó một dây phải luồn qua những nhánh tĩnh mạch nhỏ và ngoằn ngoèo trên bề mặt tim, được đặt chính xác ở vùng mỏm của trái tim đã suy yếu nặng, nhằm phục hồi sức co bóp. Đó là những thao tác đòi hỏi độ chính xác cao trong ca cấy máy tạo nhịp 3 buồng mà các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông vừa hoàn tất trong chưa đầy một giờ.

Phát tán '54 tỷ con vi khuẩn trên mỗi cm³' khi rửa bát

Phát tán '54 tỷ con vi khuẩn trên mỗi cm³' khi rửa bát

TPO - Các phân tích khoa học đã chỉ ra một thực tế đáng chú ý: Miếng bọt biển dùng trong nhà bếp, vật dụng vốn được dùng để làm sạch bát đĩa, dụng cụ ăn uống hằng ngày, lại có thể là 'ổ vi khuẩn' nhiễm bẩn nhất trong nhà.

Tại sao những lõi giấy vệ sinh giá 2000 đồng đang bán rất chạy trên thị trường đồ cũ?

Tại sao những lõi giấy vệ sinh giá 2000 đồng đang bán rất chạy trên thị trường đồ cũ?

TPO - 100 won (khoảng 2.000 đồng) cho lõi giấy vệ sinh, 500 won (khoảng 10.000 đồng) cho một túi đá giữ nhiệt, những món đồ từng được coi là rác thải cần đem đi tái chế, nay lại trở thành các sản phẩm được rao bán chính thức và 'đắt hàng' trên những nền tảng giao dịch đồ cũ ở Hàn Quốc.

5 loại thực phẩm dễ gây lão hóa

5 loại thực phẩm dễ gây lão hóa

TPO - Trong số những thực phẩm quen thuộc mà chúng ta vẫn thường tiêu thụ hàng ngày, có một số loại cần lưu ý về cách ăn để tránh đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Giữa hàng loạt ca tử vong khi chạy marathon: 'Sự ám ảnh về thành tích và việc gắng sức quá mức'

Giữa hàng loạt ca tử vong khi chạy marathon: 'Sự ám ảnh về thành tích và việc gắng sức quá mức'

TPO - Trước hàng loạt ca tử vong tại các giải chạy marathon, Hwang Young Jo, vận động viên từng giành Huy chương Vàng marathon tại 'Olympic Barcelona 1992' và hiện là huấn luyện viên tại Quỹ Xúc tiến Thể thao Hàn Quốc đã chỉ ra nguyên nhân của những sự cố này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của 'văn hóa chạy bộ an toàn'.

Ông Đào Trung Kiên xin từ nhiệm Thành viên HĐQT PNJ

Ông Đào Trung Kiên xin từ nhiệm Thành viên HĐQT PNJ

Ông Đào Trung Kiên xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) để tập trung cho công tác điều hành. Cùng với đó, PNJ đã điều chỉnh chính sách thu mua lại sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn.