Vũ Thị Hương vượt qua vòng loại thứ nhất

Vũ Thị Hương vượt qua vòng loại thứ nhất
TP -  Hôm qua (16/8), Vũ Thị Hương đã chính thức xuất trận trên đường chạy 100m nữ. Không nằm ngoài dự đoán, trước những đối thủ hàng đầu thế giới, Vũ Thị Hương chỉ vượt qua vòng loại thứ nhất, trước khi chấm dứt cuộc phiêu lưu của mình ở vòng loại thứ hai.
Vũ Thị Hương vượt qua vòng loại thứ nhất ảnh 1
Vũ Thị Hương (giữa)

Tuy nhiên, đây cũng là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của Vũ Thị Hương, bởi trong số 3 VĐV Đông Nam Á góp mặt ở cự ly 100m, Vũ Thị Hương là người duy nhất được tham dự vòng loại thứ hai.

Xuất phát lúc 11 giờ 18 ở lượt chạy vòng loại số 5, Vũ Thị Hương đã về đích thứ 3 với thành tích 11”65, xếp sau Gevaert Kim (Bỉ, 11”33) và Nestsiarenka Yuliya (Belarus, 11”40).

Trong khi đó, Thavancharoen Jutamass (Thái Lan) và Sackaseuth Philaylack (Lào) chỉ có thành tích khiêm tốn là 11”82 và 13”86. Thế nhưng, khi vòng loại thứ hai khởi tranh lúc 20 giờ 49, Vũ Thị Hương đã không thể làm nên điều kỳ diệu bởi khoảng cách quá lớn so với các đối thủ xếp trên.

Hương chỉ xếp cuối cùng ở vòng loại này với thành tích 11”70, thua xa Ferguson-McKenzie Debbiea (Bahamas) về nhất với thành tích 11”21. Tính cả 2 lượt vòng loại, thành tích của Hương tại Olympic Bắc Kinh thua xa chỉ số 11”47 do chính cô lập được tại SEA Games 24 vào tháng 12 năm ngoái, và càng kém hơn nữa nếu so với thành tích 11”33 do Hương thực hiện tại giải vô địch điền kinh châu Á ở Amman (Jordan) cũng vào năm 2007.

Tuy nhiên, do nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, Hương đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic Bắc Kinh, nên kết quả thi đấu chỉ ở mức khiêm tốn như vậy cũng là điều không quá ngạc nhiên.

“Bà già gân Zhang Ning”

Hôm qua (16/8), Micheal Phelps đã bỏ túi chiếc HCV thứ 7. Một mình Phelps đã mang lại gần 50% tổng số HCV cho đoàn thể thao Mỹ, nhưng nỗ lực của Phelps không thể giúp Mỹ vươn lên đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, bởi nước chủ nhà Trung Quốc vẫn đang thể hiện ưu thế vượt trội.

Trong ngày thi đấu hôm qua, một trong những chiếc HCV giá trị nhất của Trung Quốc là HCV cầu lông đơn nữ do Zhang Ning mang lại, sau khi VĐV 33 tuổi này đánh bại cây vợt hiện xếp hạng số 1 thế giới Xie Xingfang trong trận chung kết.

Chỉ xếp hạng thứ 7 thế giới và lại khá lớn tuổi, rất ít người dám tin rằng Zhang Ning sẽ vượt qua người đồng đội Xie Xingfang, nhưng cuối cùng Zhang Ning lại làm được điều tưởng chừng như là không thể.

Zhang Ning thắng trước Xie Xingfang ở ván thứ nhất, nhưng lại thua rất nhanh ở ván thứ hai. Và khi tất cả đều nghĩ rằng sẽ có một thất bại cho Zhang Ning ở ván  thứ ba thì cô đã làm bất ngờ tất cả khi một lần nữa đánh bại Xie Xingfang để lấy về chiếc HCV.

Vui với Phelps, buồn cho Gay

Nếu như kình ngư Michael Phelps tiếp tục làm đường đua dậy sóng bằng chiếc HCV ở cự ly 100m ếch để tiếp tục cuộc đua bước vào ngôi nhà huyền thoại của Olympic, thì Tyson Gay (đoàn thể thao Mỹ), một trong những ứng viên sáng giá nhất ở đường chạy 100m nam, lại bất ngờ rơi rụng ở vòng loại.

Là hy vọng lớn nhất của người Mỹ trên đường chạy 100m với hành trang là 2 HCV VĐTG cự ly 100m và 200m, Gay đã bước vào Olympic Bắc Kinh với niềm tin mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chấn thương gân kheo mà Gay gặp phải trong một buổi tập trước ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh đã làm ảnh hưởng tới phong độ của VĐV này. Hậu quả là Gay đã mất 10”05 để hoàn tất bài thi của mình ở vòng loại, và thành tích này là không đủ để đưa Gay vào nội dung chung kết.

MỚI - NÓNG