Vòng bảng World Cup 2014: Hay nhất, tệ nhất và... điên rồ nhất

Luis Suarez vô đối về hành vi... điên rồ.
Luis Suarez vô đối về hành vi... điên rồ.
TPO - Cuộc đọ sức giữa Hà Lan và Australia được coi là hay nhất vòng bảng, trong khi trận Brazil-Mexico mang mùi vị của ... cơm nguội. Ronaldo gây thất vọng tột cùng, còn Luis Suarez vô đối về hành vi... điên rồ.

Vòng bảng World Cup 2014 đã chính thức khép lại với sự thất vọng lớn dành cho châu Âu, trong khi châu Mỹ lại gây bất ngờ lớn khi có đến 8/16 đội bóng giành vé vào vòng 1/8.

Không ít những đội bóng được xem là ứng cử viên cho chức vô địch đã phải sớm nói lời chia tay. Tuy nhiên, nhiều đội bóng bị đánh giá là "lót đường" lại làm nên những cơn địa chấn.

Cùng nhìn lại những điểm đáng chú ý nhất sau 48 trận đấu vòng bảng:

1. Hành động điên rồ nhất:

Vòng bảng World Cup 2014: Hay nhất, tệ nhất và... điên rồ nhất ảnh 1

Hành động điên rồ của Suarez.

Luis Suarez chính là cái tên được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2014 cho đến thời điểm, khi anh tái diễn hành vi phi thể thao - cắn vào vai hậu vệ Giorgio Chiellini trong chiến thắng 1-0 của Uruguay trước Italy.

Với hành vi này Suarez đã phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) - cấm thi đấu 9 trận trong màu áo Uruguay và 4 tháng không được phép tham gia bất cứ hoạt động thể thao nào.

2. Trận đấu hay nhất:

Vòng bảng World Cup 2014: Hay nhất, tệ nhất và... điên rồ nhất ảnh 2

Cuộc đọ sức giữa Hà Lan và Australia được đánh giá cao về chất lượng.

Theo nhận định được đăng tải trên trang smh.com.au, trận đấu Hà Lan - Australia 3-2 trong khuôn khổ bảng B chính là trận đấu hay nhất vòng bảng World Cup 2014.

Đó là màn rượt đuổi kịch tính và Australia là đội sút chút nữa đã tạo nên cú sốc với bàn thắng của Mile Jedinak để vươn lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, niềm vui mừng đó của Australia chỉ tồn tại đúng 4 phút trước khi Robin van Persie có bàn gỡ hòa và sau đó Memphis Depay ấn định tỷ số 3-2.

Trong trận đấu này, Tim Cahill, cầu thủ sẽ chấm dứt sự nghiệp quốc tế trong màu áo đội tuyển Australia đã có màn chia tay ngọt ngào bằng cú volley tuyệt đẹp.

3. Trận đấu tệ nhất:

Vòng bảng World Cup 2014: Hay nhất, tệ nhất và... điên rồ nhất ảnh 3

Trận Brazil và Mexico là một trong số những trận đấu chán nhất ở vòng bảng.

Nigeria - Iran, hay Brazil - Mexico bị đánh giá là tẻ nhạt khi không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, tại World Cup 2014, những trận cầu đó lại không bị đánh giá tệ bằng trận Nga - Algeria ở loạt trận rạng sáng 27/6.

Theo nhận định, trận cầu này dù đã có hai bàn thắng song lại khiến nhiều người thất vọng nhất, đặc biệt là Nga. Đoàn quân của HLV Fabio Capello dù được đánh giá cao hơn, có bàn thắng dẫn trước nhưng lại để cho Algeria gỡ hòa và phải về nước sau vòng bảng.

4. Cú sốc lớn nhất:

Vòng bảng World Cup 2014: Hay nhất, tệ nhất và... điên rồ nhất ảnh 4

Costa Rica (trái) gây sốc ở vòng bảng World Cup.

Nếu nói đến điều gì sốc nhất tại World Cup 2014, chắc chắn Costa Rica chính là cú sốc lớn nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất đang diễn ra trên đất Brazil.

Ngay sau khi những lá thăm may rùi đẩy Costa Rica vào bảng đấu "tử thần" với những cái tên như Anh, Italy và Uruguay, hầu hết đều cho rằng đội bóng Trung Mỹ này chỉ là đội bóng "lót đường".

Tuy nhiên, Costa Rica đã làm nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi liên tiếp vượt qua hai cựu vương là Uruguay (3-1), Italy (1-0) và hòa trên thế thắng trước nhà vô địch World Cup 1956, Anh.

Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đội đội tuyển Costa Rica có thể tiếp tục làm nên địa chấn tại vòng 1/8 khi họ đối mặt với Hy Lạp.

5. Đội bóng gây thất vọng nhất:

Vòng bảng World Cup 2014: Hay nhất, tệ nhất và... điên rồ nhất ảnh 5

Đội tuyển Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha, Italy và Anh - những đội bóng từng khiến thế giới phải thán phục khi bước lên đỉnh cao nhất thế giới. Tuy nhiên, tại World Cup 2014, cả ba đều đã gây thất vọng khi cùng nắm tay nhau về nước chỉ sau vòng bảng.

Tuy nhiên, nếu để chọn ra đội bóng gây thất vọng nhất trong ba đội bóng này. Anh chắc chắn sẽ là cái tên được nhắc đến đầu tiên. "Tam sư" đã khiến người hâm mộ ngán ngẩm khi chỉ may mắn giành được một điểm sau trận hòa Costa Rica.

So với Anh, Italy và Tây Ban Nha cũng đáng bị chỉ trích nhưng dù sao họ cũng ra về với lưng vốn là giành một chiến thắng.

6. Cầu thủ gây thất vọng nhất:

Vòng bảng World Cup 2014: Hay nhất, tệ nhất và... điên rồ nhất ảnh 6

Ronaldo.

Được xếp vào danh sách những cầu thủ sẽ tạo nên dấu ấn tại World Cup 2014, song Cristiano Ronaldo lại khiến người hâm mộ ngán ngẩm khi anh chỉ được nhớ đến vời hình ảnh chấn thương, cùng những mái tóc lạ lẫm (3 kiểu tóc tại World Cup 2014).

Quả bóng Vàng FIFA đã không thể hiện được nhiều trong thất bại cay đắng 0-4 trước Đức, hòa 2-2 trước Mỹ. Anh đã kịp nổ súng ở trận thắng Ghana 2-1, nhưng ngược lại CR7 lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khiến Bồ Đào Nha phải tiếc nuối khi mà Mỹ đã để thua Đức 0-1 ở trận đấu cùng giờ.

7. Người hâm mộ tốt nhất:

Vòng bảng World Cup 2014: Hay nhất, tệ nhất và... điên rồ nhất ảnh 7

CĐV Australia được đánh giá nhiệt tình nhất.

Australia chính là đội bóng có những cổ động viên xứng đáng nhất cho danh hiệu Cổ động viên nhiệt tình nhất. Tại World Cup 2014, dù đội nhà thua cả ba trận, song họ lúc nào cũng ở bên và cổ vũ hết mình cho đội nhà.

8. Cầu thủ hay nhất:

Vòng bảng World Cup 2014: Hay nhất, tệ nhất và... điên rồ nhất ảnh 8

James Rodriguez

Neymar, Lionel Messi hay Thomas Mueller đều đã có được bốn bàn thắng tại giải đấu này. Cả ba chính là những nhân tố quan trọng giúp Brazil, Argentina và Đức kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.

Tuy nhiên, James Rodriguez mới chính là cầu thủ được đánh giá là xuất sắc nhất. Với tài năng cùng lối chơi kỹ thuật, James Rodriguez đã giúp Colombia kết thúc vòng bảng ở vị đấu nhất bảng C với ba trận toàn thắng. Anh cũng đã có được 3 pha lập công ở giải đấu này.

9. Bàn thắng đẹp nhất:

Vòng bảng World Cup 2014: Hay nhất, tệ nhất và... điên rồ nhất ảnh 9

Pha lập công của Tim Cahill.

Lionel Messi đã có bốn bàn thắng ở giải đấu này và đó đều là những tuyệt phẩm. Tuy nhiên, bàn thắng vào lưới Hà Lan của Tim Cahill (Australia) lại được đánh giá là bàn thắng đẹp nhất.

Đó là pha volley tuyệt đẹp đưa bóng đi trúng xà ngang trước khi làm tung lưới của Hà Lan. Tuy nhiên, đó cũng sẽ là bàn thắng cuối cùng của anh trong màu áo Australia.

MỚI - NÓNG