Vợ tôi mang hết tiền nhà đi "săn" trai trẻ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bằng chứng là cô ấy đã 23 tuổi, chẳng phải nhỏ dại, ngu si gì mà bỗng dưng lại đi mở két để đưa cho trai lạ một số tiền lớn như thế. Để rồi đến khi khó lòng “giấy gói được lửa” lại òa lên mà khóc nức nở kể lể với chồng rằng mình “bị lừa”.

Đọc câu chuyện "Vợ bị trai trẻ lừa hay tự nguyện đổi tiền lấy tình?" quan điểm của tôi là vợ anh không hề bị trai lừa mà chính cô ấy đồng thuận trong mối quan hệ đổi tiền lấy tình này.

Bằng chứng là cô ấy đã 23 tuổi, chẳng phải nhỏ dại, ngu si gì mà bỗng dưng lại đi mở két để đưa cho trai lạ một số tiền lớn như thế. Để rồi đến khi khó lòng “giấy gói được lửa” lại òa lên mà khóc nức nở kể lể với chồng rằng mình “bị lừa”.

Nếu lừa tiền mà dễ thế, khối anh trai trẻ chỉ cần đào hoa một tý, ga lăng một tý là sẽ trở thành giàu có, phải không anh?

Tôi biết anh chiều vợ, yêu vợ và sẵn sàng lo cho cô ấy không thiếu một thứ gì vì công việc của anh thuận lợi, thu nhập cao. Song có lẽ chính việc chỉ chu cấp kinh tế cho vợ ăn tiêu thoải mái mà không hề quản lý, kiểm soát của anh nên vợ anh mới có cơ hội mang tiền nhà đi “bao” trai trẻ như vậy.

Trước khi trách vợ, có lẽ anh nên nghiêm túc xem lại bản thân mình đã, anh ạ. Bây giờ thì tiền mồ hôi công sức của anh đã ra khỏi nhà đã rơi vào tay của kẻ khác mà không có bất kỳ một thứ giấy tờ gì để có thể có cơ hội đòi lại được. Bởi vì chẳng có cuộc tình “mèo mả gà đồng” nào lưu lại vết dấu để “khổ chủ” có bằng chứng mà đòi lại số tiền đã mất cả.

Tốt nhất anh nên chấp nhận sự thật và lấy đó làm bài học kinh nghiệm để bảo ban, uốn nắn vợ mình thôi. Đồng thời qua sự việc này, anh cũng biết mình sai ở đâu để có hướng mà sửa chữa.

Vợ anh còn trẻ, nếu thật lòng anh còn yêu thương cô ấy, anh hãy uốn nắn cô ấy đến nơi đến chốn. Tôi nghĩ cũng chưa phải là quá muộn để anh phân tích phải trái cho cô ấy nhận ra sai lầm của mình đâu, anh ạ. Chúc anh thành công. 

MỚI - NÓNG