Vô tình thấy thánh địa bí ẩn đẹp mê hồn khi đang sửa nhà

Một trong số các đường hầm dẫn vào thành phố cổ dưới lòng đất Derinkuyu.
Một trong số các đường hầm dẫn vào thành phố cổ dưới lòng đất Derinkuyu.
Một nhát búa bất cẩn khi đang sửa lại nhà có thể dẫn đến thiệt hại cho đường ống nước hay hệ thống dây điện, hoặc thậm chí kinh ngạc hơn, bạn có thể tìm thấy hẳn một thánh địa ngay dưới nền đất mình đang đứng.

Đó là câu chuyện của một người đàn ông ở tỉnh Nevsehir, Thổ Nhĩ Kỳ, sống trong khu vực được gọi là Cappadocia. Vào năm 1963, khi đang sửa lại ngôi nhà của mình, ông vô tình gõ búa xuống một bức tường, và thay vì nhìn thấy một cái gì đó như mong đợi, ông thấy trước mắt mình là một đường hầm dài mênh mông.

Đường hầm đó là một trong những lối vào thành phố cổ dưới lòng đất Derinkuyu. Derinkuyu là thành phố bằng đá nằm sâu khoảng 60 mét dưới lòng đất.

Nó gồm 18 tầng và có đầy đủ nhà ở, nhà thờ, nơi bảo quản thực phẩm, nhà máy rượu vang, thậm chí cả một ngôi trường học. Nó được thiết kế để chứa khoảng 20.000 người cũng như một số vật nuôi.

Vô tình thấy thánh địa bí ẩn đẹp mê hồn khi đang sửa nhà ảnh 1

Phía bên trong thành cổ kì bí.

Thánh địa ngầm phức tạp này được kết nối thông qua cầu thang và lối đi chung, và thậm chí các nhánh khác nhau trong thành phố được nối liền bởi những đường hầm dưới lòng đất trải dài hàng dặm.

Thành phố này được xây dựng ban đầu vào thế kỉ 7 – 8 trước Công nguyên và được sử dụng đến tận thế kỷ thứ 12. Căn cứ vào các nhà thờ được tìm thấy, có vẻ như dân số chủ yếu là người theo Kitô giáo.

Vô tình thấy thánh địa bí ẩn đẹp mê hồn khi đang sửa nhà ảnh 2

Thành phố là quần thể gồm nhà ở, nhà thờ, nơi dự trữ lương thực... thậm chí có hẳn một trường học.

Có lẽ Derinkuyu được xây dựng như là một biện pháp phòng ngừa để trú ẩn của người dân trong thời gian chiến tranh hay thiên tai.

Khi khám phá về kiến trúc của nơi này, nhiều giả thiết khác cho rằng đây là thành phố được sử dụng trong thời kì Kito giáo bị đe dọa. Bằng chứng là vị trí các nhà thờ được xây dựng ở tầng cuối cùng để bảo vệ và đảm bảo cho nhu cầu tôn giáo.

Vô tình thấy thánh địa bí ẩn đẹp mê hồn khi đang sửa nhà ảnh 3

Một góc bên trong thành phố ngầm bằng đá.

Thành phố cũng đã được sử dụng như một nơi trú ẩn từ cuộc xâm lược Mông Cổ vào những năm 1300. Khi thành phố đã được phát hiện bởi “cú gõ búa định mệnh” đó, nó gần như đã bị lãng quên.

Vô tình thấy thánh địa bí ẩn đẹp mê hồn khi đang sửa nhà ảnh 4

Derinkyuy được mở cửa cho du khách vào tham quan và khám phá.

Cho đến nay, Derinkuyu nổi tiếng như là thành phố lớn nhất dưới lòng đất trong khu vực và đã được mở cửa cho mọi người vào tham quan vào năm 1969.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.