Vợ chồng cùng vào Đảng trong mùa chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là động lực to lớn và trách nhiệm để chúng em tiếp tục cố gắng rèn luyện, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Y Hiệp chia sẻ.

Kha Văn Tuyền (SN 1990), quê xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An kết hôn với Y Hiệp (SN 1996) quê tỉnh Kon Tum. Nói về cơ duyên gặp nhau, Y Hiệp chia sẻ, năm 2016, khi đang học trường Sư phạm Mầm non, cô tình cờ gặp và quen chàng trai người Thái Kha Văn Tuyền. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà. Hai năm sau, cô gái dân tộc Giẻ Triêng theo chồng về sống tại bản Đình Yên, xã Yên Hòa.

Vợ chồng cùng vào Đảng trong mùa chống dịch ảnh 1

“Giây phút được đọc lời tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng, mong muốn cao nhất của chúng em là mãi mãi được cống hiến cho Đảng”.

Y Hiệp chia sẻ

Hằng ngày, Y Hiệp đi dạy tại trường Mầm non Yên Tĩnh, còn chồng phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Cả hai rất nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, có nhiều đóng góp cho bản làng và phong trào Đoàn thanh niên. Năm 2020, cả Tuyền và Hiệp đều nhận được bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Tình nguyện hè. Đặc biệt, cặp vợ chồng luôn đi đầu trong việc phát triển kinh tế và xây dựng gia đình văn hoá. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, cả hai tình nguyện tham gia năng nổ nhiều hoạt động ý nghĩa. “Khi dịch COVID-19 xuất hiện, hai vợ chồng viết đơn tình nguyện tham gia nấu ăn tại khu cách ly, trực chốt,… Cả hai đều mong muốn góp sức vào cuộc chiến chung của toàn dân tộc”, Y Hiệp nói.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, Kha Văn Tuyền và Y Hiệp đều là những đoàn viên ưu tú của Chi đoàn Đình Yên, được vinh dự kết nạp Đảng. Đây không chỉ là niềm vui đối với chi bộ, mà còn là niềm tự hào của cả gia đình. “Khi hay tin được kết nạp Đảng em rất hạnh phúc, đây không chỉ là vinh dự mà còn là động lực to lớn và trách nhiệm để chúng em tiếp tục cố gắng, rèn luyện, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời cũng là dịp để chúng em nhìn lại mình, nhắc nhở mình phải phấn đấu hơn nữa”, cô gái Giẻ Triêng bộc bạch.

Chiều 8/10 vừa qua, được sự cho phép của Đảng ủy xã Yên Hoà, Chi bộ Đình Yên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho Tuyền và Hiệp. Trong buổi lễ kết nạp, đứng nghiêm dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc đọc lời tuyên thệ của Đảng viên chính là khoảnh khắc xúc động nhất, thiêng liêng nhất đối với hai bạn trẻ. Bởi để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện. Vinh dự lớn lao đó cũng gắn liền với trách nhiệm.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.