Tơ lòng

Vợ bỏ việc nhà đi bắt... Pokemon

Vợ bỏ việc nhà đi bắt... Pokemon
TP - Từ ngày rộ lên phong trào đi bắt pô kê mon, hai tuần nay vợ em phó mặc mọi việc nhà, từ dọn dẹp nấu nướng đến chăm sóc con cái cho em, suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại vì mải đi săn con quái vật này.

Cô ấy còn tuyên bố có thể nhịn ăn uống (và cả một số thứ khác), thậm chí không cần chồng nữa chứ không thể từ bỏ pô kê mon. Em phải làm thế nào để chấm dứt cơn nghiện này và đưa cô ấy trở lại bình thường? tuan92tuabn…@

Ơ, thế từ trước tới nay cô ấy có nghiện cái gì đến mức như thế chưa anh? Hỏi để định lượng xem mức độ tàn phá của con Pô kê mon này đến mức nào thôi ạ. Vì cổ nhân đã có câu: trước mà không chơi, sau rất dở hơi! Mong là lửa rơm thì chóng tàn, nếu đã trót yêu vợ thương con thì thử đợi một thời gian nữa, làm mặt lạnh xem có tự tỉnh ngộ không. Nếu không, chắc phải báo cáo ông bà nhạc, có khi phải tổ chức cưỡng chế đi cai cũng nên. Hic!

Cuối tuần anh ấy đưa em lên phố đi bộ, do tiếc tiền nên anh ấy tìm chỗ gửi xe khá xa khiến em phồng rộp cả chân vì đi giày cao gót. Lúc về em rất bực, chân đau mà không được một lời hỏi thăm lại còn bị cằn nhằn là "con nhà lính, tính nhà quan". Trước đây em chưa bao giờ gặp cảnh này, còn bây giờ em đang suy nghĩ không biết có nên luyến tiếc một người vừa vô tâm vừa keo kiệt thế này không? vodieuvi…@

Vợ bỏ việc nhà đi bắt... Pokemon ảnh 1
Vô tâm thì đúng, nhưng sao biết là tiếc tiền hả giời? Bởi người keo kiệt thì cũng dễ phát hiện lắm, hay bạn mới quen nên cùng nhau lên phố đi bộ cho lãng mạn? Hazzzzzz… Nói bực thì quả là bực, nhưng nên chăng cứ tìm hiểu thêm. Mới một lần mà đã ra quyết định “trảm” thì hơi nặng.

Trước khi yêu tôi, H. đã từng một lần tan vỡ nhưng tôi không bao giờ nhắc đến chuyện cũ đó. Gần đây qua bạn thân của cô ấy, tôi mới biết người cũ kia làm cùng nghề và có hình thức bên ngoài hao hao giống mình. Từ hôm đó tôi rất băn khoăn, liệu có phải cô ấy muốn tìm một hình ảnh giống như mối tình cũ để vá vào trái tim tan nát đó?                hoanglulan…@

Vợ bỏ việc nhà đi bắt... Pokemon ảnh 2

Không ai giống ai trên đời cả, anh ạ. (May ra chỉ có anh chị em sinh đôi, mà cũng chẳng thể giống hệt). Còn nếu anh vẫn hoang mang, ám ảnh, thì nên chăng kín đáo đi tìm ngắm lại mà xem! Lưu ý, phụ nữ (trong trường hợp này là cô bạn) rất hay suy diễn và đưa chuyện (vậy mà là bạn thân cơ đấy???). Đừng để sự yếu đuối và cách nghĩ kiểu phim Hàn tác động anh ơi. Hãy tự tin mà yêu và sống.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG