Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Thời buổi kinh tế khó khăn nên em làm trà sữa, sữa chua, caramen để mang đến cơ quan bán cho đồng nghiệp và hàng xóm, thế mà ông xã em ra sức cấm đoán, bảo em buôn bán cò con làm xấu mặt anh ấy. Hôm qua anh ấy đã mang cất giấu hết đồ nghề của em. Em rất bực mà chưa biết đấu tranh thế nào để anh ấy bỏ cái tính sĩ diện hão ấy đi. tuanmong…@

Xưa. Đói, Đứt bữa. Nhưng ra đường vẫn phải ngậm tăm. Đúng là cười ra nước mắt đấy, nhưng dù sao vẫn phải công nhận đó là “văn hoá dân tộc” rồi. Ặc! À mà gia cảnh nhà chị có túng thiếu quá không? Và khả năng kiếm thêm của ông chồng “sĩ diện” ra sao? Nói chung, nếu anh ấy có thể kiếm để bù vào chỗ “Cò con” của chị thì có khi cũng nên dừng, vì thực ra cơ quan cũng đâu phải chỗ buôn bán chứ. Tập trung chuyên môn có khi tốt hơn về lâu dài chứ nhỉ, chị ơi?

Vợ tôi bỗng dưng thích trở thành nhà văn, cô ấy đòi đi học lớp sáng tác rồi về nhà cắm đầu vào máy tính viết lách suốt ngày. Tôi đọc bản thảo và góp ý chân thành là cô ấy không có khả năng, đừng cố công vô ích, lại thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng càng nghe góp ý cô ấy lại càng hăng sáng tác, còn lí luận: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Liệu có cách nào ngăn chặn được niềm say mê khủng khiếp này không? hoanghung987…@

Tơ lòng ảnh 1

Có hai vấn đề: Một là, nghề văn chương nói riêng và nghệ thuật nói chung không phải cái có thể “mài sắt nên kim” như cô ấy nghĩ; Hai là, anh có phải nhà văn không, nếu không thì góp ý ắt sẽ không được nghe đâu! Hehe… vậy nên, hay là anh gắng tạo mối quan hệ với vị nhà văn nào đó tiếng tăm chút, rồi nói khó với người ta tác động xem. Trước hết thử thế đã nhé, nhưng phải canh chừng ông nhà văn đó đấy, nếu tìm được bà nhà văn là tốt nhất.

Em và H yêu nhau được 3 năm thì chia tay vì em thấy không còn hợp nhau nữa. Về phía em thì không còn vương vấn gì, nhưng cô ấy ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện hỏi han y như hồi còn yêu nhau. Em không trả lời thì cô ấy đến tận nơi tìm, còn bảo chỉ muốn quan tâm, chăm sóc em thôi, không đòi hỏi phải đáp lại tình cảm. Em thấy phiền quá mà không biết làm thế nào để cô ấy hiểu và thôi đi. fvh78…@

Tơ lòng ảnh 2

Ơ, “không đòi hỏi phải đáp lại” - nghe hấp dẫn nhỉ! Nhưng đó là cô ấy nói, chứ chắc là cô ấy sẽ không làm thế đâu. Anh chắc là không muốn nhẫn tâm, nhưng nếu không quyết cắt đứt thì không bao giờ xong được. Trên mạng có rao về dịch vụ “bạn gái giả vờ” đấy. Hay thuê một cô, giao nhiệm vụ là ra mặt để cô H nản? Hic, kể cũng hơi nhẫn tâm mất rồi…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.