Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Sinh con được 8 tháng, cô ấy cứ nằng nặc đòi đi làm mặc dù tôi thuyết phục ở nhà chăm con vì tôi đủ sức nuôi cả nhà. Cuối cùng thì tôi đành chịu thua và cô ấy đã đi làm theo lịch trình kín mít cả tuần mà thu nhập chỉ đủ ăn sáng với đổ xăng. Bà nội và ngoại phải lên trông cháu, và tôi phải chi viện. Tôi không biết làm thế nào để giữ chân cô ấy ở nhà, không lẽ lại phải lên kế hoạch sinh đứa tiếp theo luôn? (thanhhai...@)

Chủ nghĩa nữ quyền là cái có rất nhiều bộ mặt, lúc hiền hậu vô hại (với đàn ông) và lúc thì đầy đe dọa, phiền phức. Có lẽ lúc này anh đang nghĩ tới phiên bản méo mó của nó, vì nó đang làm khổ anh rồi. Tuy nhiên hãy bình tĩnh hơn, vì chưa rõ vợ anh đang làm việc gì, ở đâu trước khi sinh, có lẽ cô ấy có một ước mơ? Và anh cần tôn trọng ước mơ đó. Cũng có khi, cô ấy cần phải chống lại sự trầm cảm sau sinh? Nên chia sẻ và cân đối cùng nhau về công việc nhà, thay cho đưa ra kế hoạch (không tưởng), anh nhé.

Em và N đã chia tay nhau 2 năm nay rồi nhưng cô ấy vẫn nói với mọi người là chúng em vẫn đang hạnh phúc bên nhau, việc này khiến nhiều người tưởng thật nên khá bất lợi cho em trong các quan hệ khác. Em nhiều lần nhắc nhở cô ấy không được ràng buộc nhau bằng dư luận như thế mà cô ấy vẫn tái diễn. Nếu em công bố sự thật này lên mạng liệu có bị coi là cạn tàu ráo máng, không đáng mặt đàn ông? toan_hp…

Tơ lòng ảnh 1

Phiền thật, nhưng có lẽ đây là một món nợ phải trả trong kiếp này của anh đấy. Thôi thì, chỗ “các quan hệ khác” anh phải lựa lời, có chút khó khăn nhưng anh đang được “sang” hơn đấy. Không thể công bố cái “hồ sơ Panama” này lên mạng được đâu, đàn ông ai lại làm vậy. Hazzzzzz…

Đã 3 năm rồi em phải chôn giấu mối tình lặng lẽ này với biết bao nhiêu hi vọng lẫn khổ đau. Chỉ vì em vừa xấu xí lại vừa xuất thân nghèo khó, còn cậu ấy đã hào hoa lại giỏi giang, con nhà giàu... Có nên một lần thổ lộ rồi muốn ra sao thì ra hay cứ lặng câm mang mối tình đơn phương này đến ngày xuống mồ??? hoaphuong…@

Tơ lòng ảnh 2

Liệu có phải bạn đọc nhiều ngôn tình quá không đấy?! Gì mà “lặng câm”, “đơn phương” với lại “xuống mồ”? Nếu có chút chưa đẹp về ngoại hình, sao bạn không nghĩ đến cái duyên thầm; và nếu xuất thân nghèo khó nên nghĩ đến việc trau dồi khả năng và sự nỗ lực để thành công. Đừng ủ rũ trong tâm trạng thất bại. Quyết liệt cộng với khôn khéo - bí quyết đấy.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.