Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Quanh nhà tôi toàn các ông hàng xóm ưa nấu nướng, đi chợ. Mà cứ chủ nhật hay lễ tết là họ lại bày trò tụ tập các gia đình để trổ tài nấu nướng. Tôi ghét lắm nhưng không tham gia không được vì ngại mang tiếng mà vợ cũng không vui. Nhưng tham gia thì nhỡ đến lúc phải mời họ sang nhà thì tôi làm sao đây vì tôi chẳng hề biết nấu nướng gì cả? hongdoluu…@

Như vậy là tấm gương của những anh chồng biết nội trợ đã tác động đến anh. Hehehe! Vậy cũng tốt chứ sao? Ở Tây còn có những anh chồng muốn trải nghiệm cảm giác có thai và… đẻ để chia sẻ với vợ cơ mà! Thực ra vấn đề là ở chỗ chị nhà, nếu bà xã anh thuộc loại “cổ điển”, tức là không yêu cầu anh phải đụng vào bếp, thì anh có gì phải lo? Cứ đề huề ngồi uống rượu thôi. Nhưng, nói nhỏ với nhau, biết làm vài ba món đâu có biến anh thành đàn bà được? Đừng cứng nhắc thế, anh ạ.

Chồng cũ của tôi sắp xuất bản tự truyện, nghe rao lên trên mạng rằng sẽ “kể hết”. Nghĩa là sẽ có những chuyện mà tôi không muốn chồng mới hiện nay biết. Tôi lo lắm, không biết nên nói trước với chồng hiện tại hay là cố thương lượng với người cũ để họ nể mình? Trời ơi, sao lại có cái trò này chứ…vanthuy…@

Tơ lòng ảnh 1
Không rõ đó là những bí mật gì, chị ơi (hồi hộp lây!), nhưng thương lượng thì có khi hơi khó với người đang cố tình làm khó đấy. Ặc ặc! Còn nếu không phải như vậy thì còn nói chuyện được. Tuỳ chị cân nhắc nhé. Phương án “nói trước” có khi là hay dù khó khăn. Bởi đã xác định sống với nhau lâu dài thì cũng đừng nên giấu giếm, mà giấu mãi sao được! Trừ khi là… Hazzzzz… thôi chả dám nói nữa.

Con trai em đang tập nói, chả hiểu sao nó lại cứ “Yêu bố”, lại còn “Ghét mẹ”. Tôi giận lắm, để ý thì thấy chồng bí mật dạy con nói những câu kiểu như vậy rồi cười khoái trá. Liệu như vậy có phải anh ấy có tính ích kỷ không? Hoặc có mưu đồ gì chia rẽ mẹ con em? huongtra91…@

Tơ lòng ảnh 2
Nghe chừng như chị hơi bị ảnh hưởng của thuyết âm mưu? Bình tĩnh lại đi chị. Có lẽ đó là trò vui hơi thiếu ý thức chút của người bố trẻ mà thôi. Dạy thì cùng dạy, lo gì!!! Con chung cơ mà. Keke. Mà người ta bảo là “tiếng mẹ đẻ” chứ làm gì có “tiếng bố đẻ” cơ chứ. Chị mà ra tay thì…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG