Vì sao Ten Hag nên hối tiếc vì nhận lời dẫn dắt MU?

0:00 / 0:00
0:00
Vì sao Ten Hag nên hối tiếc vì nhận lời dẫn dắt MU?
TPO - Ở đâu đó tại Hà Lan, liệu Erik ten Hag có xem màn trình diễn mà người tiền nhiệm Ralf Rangnick mô tả là “ô nhục và yếu kém tận cùng” của MU? Nếu có, sợ rằng HLV người Hà Lan sẽ ân hận vì nhận lời quá sớm.

Người hâm mộ MU đã đúng khi la ó “các người không xứng để khoác áo CLB”. “Những gì chúng tôi đã thể hiện hôm nay, trong đó có tôi, không xứng đáng với màu áo đỏ”, Bruno Fernandes nói sau thất bại thảm khốc 0-4 trước Brighton.

Nhưng có một điều người hâm mộ đã sai. Họ những tưởng MU đã chạm đáy, và các trận thua 0-5 trước Liverpool, 1-4 trước Watford là đủ tồi tệ, song các cầu thủ đã chứng minh đội bóng này còn có thể tồi tệ hơn nữa, tạo nên những kết quả đáng xấu hổ hơn nữa. Trên sân Amex đêm thứ Bảy, Quỷ đỏ bị áp đảo toàn diện trước khi bị làm bẽ mặt bởi một đội bóng mà trong thời đại Sir Alex thường đi đi về về giữa hạng hai và hạng ba. Điều đau lòng là trận thua này không khiến ai ngạc nhiên, khi các cầu thủ đã không chiến đấu. Họ đầu hàng và cam chịu.

“Một thất bại nhục nhã. Không chỉ về kết quả mà nằm ở cách các cầu thủ thể hiện. Nghèo nàn, yếu kém vô cùng. Không có lời bào chữa hay ngụy biện, chỉ đơn giản là chúng tôi rất tệ”, HLV Ralf Rangnick nói.

Vì sao Ten Hag nên hối tiếc vì nhận lời dẫn dắt MU? ảnh 1

Tại Amex, MU bị áp đảo toàn diện trước khi nhận kết quả tan nát 0-4. (Ảnh: Daily Mail)

Khi những người đang khoác lên mình chiếc áo đỏ thờ ơ với số phận CLB, MU đả phá lịch sử của họ. Với 58 điểm trong khi chỉ còn 1 trận nữa, đây trở thành mùa giải MU kiếm được ít điểm nhất trong kỷ nguyên Premier League. Chưa hết, nhận thêm 4 bàn thua tại Amex đồng nghĩa với việc MU tạo ra số bàn thua cao nhất trong một mùa giải kể từ năm 1979. Một lưu ý cuối, về mặt toán học, MU chính thức không thể dự Champions League mùa tới.

Ở đâu đó tại Hà Lan, liệu Erik ten Hag có xem màn trình diễn nhợt nhạt của đội bóng mà ông sắp dẫn dắt? Hy vọng là không, bởi nếu có, ai dám chắc ông sẽ cảm thấy hối tiếc vì ký vào bản hợp đồng 4 năm. MU đã quá rệu rã và nhiều vấn đề đến mức HLV mới không biết bắt đầu cuộc cải tổ từ đâu. Như đã thấy, người tiền nhiệm Rangnick thực sự bó tay trước khi bỏ sang Áo.

Trước Brighton, Rangnick nghĩ rằng MU cần kiểm soát hàng tiền vệ tốt hơn và nên gia tăng sức mạnh tấn công. Vì vậy, đã đưa Fred và Edinson Cavani vào sân khi bắt đầu hiệp hai. Không lâu sau, Quỷ đỏ nhận thêm 3 bàn thua chóng vánh còn Fred có một buổi tối đáng quên.

Harry Maguire thường bị chế giễu là mắt xích yếu nhất nơi hàng thủ? Ồ không, Victor Lindelof cùng Raphael Varane cũng tệ chẳng kém. Anthony Elanga được ca ngợi là tương lai của MU? Ở đây, anh ta bị áp đảo và bất lực để đưa ra một quyết định đúng. Ngay cả De Gea, vị cứu tinh thường xuyên cũng không là ngoại lệ, khi phản ứng chậm chạp trước bàn mở tỷ số của Moises Caicedo.

Vì sao Ten Hag nên hối tiếc vì nhận lời dẫn dắt MU? ảnh 2

Cristiano Ronaldo không thể thay đổi số phận MU. (Ảnh: Daily Mail)

Cristiano Ronaldo là một cứu tinh khác của mùa giải. Đêm thứ Bảy anh không thể làm gì. Thậm chí cũng không có nổi một cú sút trúng đích.

Trước trận đấu, Rangnick tố cáo Ban lãnh đạo MU đã phớt lờ yêu cầu tăng cường tiền đạo của ông vào tháng Một. Khi ấy Mason Greenwood dính vào lùm xùm đời tư, Cavani chấn thương còn Anthony Martial tới Sevilla theo dạng cho mượn. “Mua tiền đạo là rất cần thiết và quan trọng, nhưng MU nói không, thậm chí không buồn thảo luận về chuyện đó”, HLV người Đức nói.

Đây là vấn đề mà Ten Hag cần lưu tâm khi tiếp quản MU. Hệ thống phân cấp cùng cung cách điều hành ở Old Trafford rất phức tạp và khó hiểu. Song như đã nói, đó cũng chỉ là một trong muôn vàn yếu tố khiến đội bóng này trở nên trì trệ.

Mọi thứ ở MU đều sai, từ tấn công đến phòng ngự, tinh thần lẫn năng lực, con người và hệ thống, cầu thủ cũng như HLV hay Ban lãnh đạo. Nó đã diễn ra trong một thời gian dài, chỉ nhấn mạnh thêm trong trận đấu với Brighton.

MỚI - NÓNG