MU đối mặt với nỗi ô nhục trong đêm cuối tại Old Trafford

0:00 / 0:00
0:00
MU đối mặt với nỗi ô nhục trong đêm cuối tại Old Trafford
TPO - Ngay cả những mùa giải tưởng là tồi tệ nhất, ở thời điểm kết thúc MU vẫn nhìn thấy ánh sáng tương lai. Bây giờ thì không. Bóng tối của sự hỗn loạn vẫn bao trùm Old Trafford.

MU đang đứng thứ 6 Premier League với 55 điểm. Có nghĩa là họ cần thắng cả 3 trận còn lại để thu về 9 điểm tối đa để đây không phải mùa giải tệ nhất trong vòng 31 năm. Tuy nhiên nếu nhìn vào thành tích tồi tệ, với chỉ 1 chiến thắng duy nhất trong 6 trận đã qua, thật khó có thể hy vọng. Nhiều khả năng đội quân của Ralf Rangnick sẽ xô đổ kỷ lục buồn của mùa 2013/14, khi Quỷ đỏ chỉ cán đích với 64 điểm.

Thời điểm đó người hâm mộ MU đã nghĩ rằng CLB của họ không thể tệ hơn được nữa. Không ai có thể hình dung sau chừng ấy năm, với nhiều HLV khác nhau và hơn 1 tỷ bảng được chi ra cho chuyển nhượng, MU không hề tốt hơn. Nếu chỉ dựa vào thống kê trên BXH, họ thậm chí còn tụt lùi. Ngoài vấn đề điểm số, 15 trận thắng ít ỏi cũng là thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League. Vào những ngày này, MU ra sân với nỗi sợ thất bại hơn là ham muốn giành chiến thắng.

Những người yêu mến đội bóng áo đỏ đã đi tới giới hạn của sự chịu đựng. Họ lăng mạ Paul Pogba, đe dọa đặt bom ở nhà Harry Maguire và la ó cả Marcus Rashford, vốn là niềm tự hào của nước Anh chứ không chỉ riêng MU. Biểu ngữ “Nỗi ô nhục, các người không xứng đáng với chiếc áo MU” đã được giăng lên ở Old Trafford và Carrington. Nếu các cầu thủ không nhìn thấy, họ có thể nghe bài hát với nội dung tương tự.

MU đối mặt với nỗi ô nhục trong đêm cuối tại Old Trafford ảnh 1

Thời gian này, các biểu ngữ chống nhà Glazer tràn ngập Old Trafford. (Ảnh: Getty Images)

Việc bổ nhiệm Erik Ten Hag cũng không làm dịu sự giận dữ. Sau khi đã thất vọng đủ nhiều với Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal và David Moyes, người hâm mộ sợ rằng chiến lược gia người Hà Lan cũng không thể đảo ngược số phận Quỷ đỏ. Tất cả tin vấn đề ở MU sâu sắc hơn. Nó nằm ở thượng tầng. Vì vậy cuộc biểu tình chống nhà Glazer đã được phát động suốt nhiều tháng qua.

Cách đây không lâu, 1958 là một nhóm vô danh. Bây giờ nó đã phát triển nhanh chóng, trở thành tập hợp hùng hậu những người yêu MU và ghét nhà Glazer. Trong trận sân nhà cuối cùng của mùa giải gặp Brentford, nhóm 1958 tổ chức cuộc biểu tình lên án các ông chủ Mỹ trong vòng 1 tiếng trước khi bắt đầu trận đấu. Và theo kế hoạch, họ sẽ rời khỏi sân vào phút 73, tẩy chay 17 phút cuối cùng.

Điều trớ trêu, cầu thủ MU dự kiến sẽ đi quanh sân khi kết thúc trận đấu nhằm tri ân người hâm mộ sau một mùa giải khó khăn. Họ có thể làm điều đó trước các khán đài trống, đồng thời đối diện với khẩu hiệu “Tiêu chuẩn” cùng hình ảnh Eric Cantona, Roy Keane và Bryan Robson được căng lên từ trước. Còn hơn cả sự trừng phạt, đó là sự giày vò về mặt tinh thần với những người đã chơi tồi tệ suốt mùa giải. Và họ xứng đáng bị đối xử theo cách ấy.

MU đối mặt với nỗi ô nhục trong đêm cuối tại Old Trafford ảnh 2

MU đang ra sân với nỗi sợ thất bại hơn là ham muốn giành chiến thắng. (Ảnh: Marca)

Trở lại mùa 2013/14, không CĐV nào rời khỏi chỗ ngồi ở Old Trafford khi HLV tạm quyền Ryan Giggs dẫn các cầu thủ ra giữa sân để nói lời cảm ơn. “Mùa giải này thật khó khăn nhưng sự ủng hộ của các bạn vẫn không thay đổi. Tôi biết thời gian tươi đẹp sẽ quay lại sớm thôi. Đội bóng sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa”, Giggs nói, còn người hâm mộ lắng nghe.

Bây giờ, thứ người hâm mộ muốn nhìn thấy là hành động, không phải lời nói. Tiếc rằng họ không được đáp ứng. Ngoại trừ Cristiano Ronaldo, thật khó để tìm ra cầu thủ nào đó đang chiến đấu vì MU, hoặc đơn giản vì tương lai của họ. Tất cả đã buông xuôi từ lâu để đội bóng rơi vào tình cảnh thảm hại chưa từng có. Các tin đồn liên quan đến Erling Haaland, Declan Rice trở nên lố bịch. Liệu có ngôi sao nào muốn gia nhập CLB không thể kiếm nổi tấm vé đến châu Âu dù thông qua Europa League?

Trong đêm cuối ở Old Trafford, MU chưa nhìn ra ánh sáng ngày mới.

MỚI - NÓNG