Tụt nữa rồi!...

Tụt nữa rồi!...
TP -Tía ơi, tía!... Lại tụt nữa rồi!...

-Này Hai, cẩn thận nghe mậy! Thiên hạ người ta nghe hoài chuyện cởi đồ, lộ hàng phần trên của các sao chứ chưa hay cái vụ tụt đồ phần dưới đâu à nghen!

-Chi mà tía biểu cởi đồ với lộ hàng ở đây vậy tía? Chuyện con nói đây là chuyện nghiêm túc không hà. Tụt ở đây là tụt hạng! Tụt hạng năng lực cạnh tranh tía à!

- Này, tía hỏi, con đang nói chuyện của ấp, huyện hay tỉnh mình dzậy?

-Chuyện quốc gia đó tía!

-Vậy là chuyện lớn rồi! Tụt mấy bậc?

-6 bậc! Từ hạng 59 giờ xuống 65!

-Sao vậy cà? Tía dự họp hoài, toàn nghe số liệu năm sau cao hơn năm trước không hà!

-Đó! Đó! Nó nằm ở đó đó tía!

-Là sao?

-Năm trước lạm phát một con số, năm nay lên hai con. Năm trước tỷ lệ thâm hụt ngân sách chỉ sáu phần trăm, năm nay gần tám. Năm trước cấp phép đầu tư mất 36 sáu ngày, năm nay kéo thêm 6 ngày. Năm trước chỉ cần 7 thủ tục cho một giấy phép kinh doanh, năm nay thêm hai thủ tục nữa…

-Kỳ quá ha! Tăng gì không tăng, toàn tăng sự phiền toái. Do đâu ta?

-Thói quen tía à! Ngay như chuyện Rùa hồ Gươm bị bệnh phải mười hội nghị, năm hội thảo mới quyết được chuyện chữa trị. Một viên ngói chùa Một Cột bị hoai phải qua 12 cửa đóng đủ 10 con dấu mới được thay…

-Này Hai, be bé cái mồm lại tí, chứ cứ toang toác vậy người ngoài nghe lại đánh tụt thêm mấy bậc nữa bây giờ! Đúng là chỉ được cái khôn nhà…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG