Tuổi trẻ Đại học Buôn Ma Thuột 'chia lửa' cùng tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Nhật Trường (bìa phải) và các sinh viên trường Đại học Buôn Ma Thuột tham gia phòng chống dịch
Nhật Trường (bìa phải) và các sinh viên trường Đại học Buôn Ma Thuột tham gia phòng chống dịch
TPO - Trong 4 đợt dịch COVID-19, hàng trăm sinh viên, giảng viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tình nguyện lên đường góp sức cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Dù công việc gì, tình nguyện viên của trường cùng chung một tâm nguyện: Góp sức nhỏ vì mục tiêu lớn chống dịch.

Thời gian gần đây, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tăng nhanh, tỉnh Đắk Lắk thành lập bệnh viện dã chiến số 2 với quy mô 1.500 giường bệnh. Ngày 2/11 Sở Y tế tỉnh có Văn bản số 4766/SYT-TCCB về việc huy động sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và sẽ tiếp nhận vào ngày 5/11. Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã có 100 sinh viên chuyên ngành y, dược, điều dưỡng đăng ký tham gia.

Tuổi trẻ Đại học Buôn Ma Thuột 'chia lửa' cùng tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Nhật Trường tham gia xuyên suốt các hoạt động phòng chống dịch

Là sinh viên tham gia xuyên suốt các hoạt động phòng chống dịch, Phan Võ Nhật Trường, lớp 20YA3, khoa Y (trường ĐH Buôn Ma Thuột) chia sẻ, mới đây, biết nhà trường thông báo tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Trường đăng ký ngay. Sau đó, Trường cùng 14 sinh viên hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở phường Ea Tam.

Luôn mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ dù là khó khăn, vất vả,… Trường càng thấy đồng cảm và khâm phục các anh, chị ở tuyến đầu chống dịch. Vì vậy, Trường và đồng đội luôn nỗ lực, quyết tâm, nhất là tinh thần lạc quan, giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho bản thân, góp phần nhỏ bé để cùng Đắk Lắk sớm chiến thắng dịch bệnh.

Tuổi trẻ Đại học Buôn Ma Thuột 'chia lửa' cùng tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Sinh viên Đại học Buôn Ma Thuột luôn giữ tinh thần lạc quan

Khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Nhật Trường đăng ký tình nguyện tham gia chiến dịch test COVID-19 diện rộng trên toàn thành phố. “Gần một tuần, em cùng đồng đội làm việc không kể ngày đêm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Em mong góp chút công sức của mình cùng ngành y tế tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh, cuộc sống được trở lại bình thường”, Trường nói.

Những đợt công dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương. Chàng trai trẻ lại có mặt tại điểm chốt xã Hòa Phú (thành phố Buôn Ma Thuột) hỗ trợ phân luồng người dân theo từng huyện, hướng dẫn người dân khai báo y tế, test nhanh COVID-19.

Tuổi trẻ Đại học Buôn Ma Thuột 'chia lửa' cùng tuyến đầu chống dịch ảnh 3

Các bạn tình nguyện viên của trường chia nhau đến các thôn, buôn hỗ trợ phòng chống dịch

“Tôi và các bạn xuất phát ở tỉnh Đoàn lúc 18h30 tối xuống chốt, trực xuyên đêm đến 8h sáng hôm sau bắt đầu về. Nhìn thấy niềm vui của người dân khi được trở về nhà khiến bản thân ấm lòng vì đã góp phần nhỏ vào cuộc chiến chống dịch COVID-19”.

Dù phải đối mặt với dịch bệnh hiểm nguy, thời tiết khắc nghiệt, không có thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt phải khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít nhiều giờ đồng hồ, song với nhiệt huyết và trách nhiệm, sinh viên, giảng viên trường đại học Buôn Ma Thuột vẫn nỗ lực chung tay, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Tuổi trẻ Đại học Buôn Ma Thuột 'chia lửa' cùng tuyến đầu chống dịch ảnh 4

Sinh viên trường Buôn Ma Thuột tham gia hỗ trợ truy vết F1 tại thành phố

Trong các đợt dịch trước đó, đã có gần 200 giảng viên và sinh viên trường Đại học Buôn Ma Thuột tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch. Đoàn được phân công đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và Trung tâm Y tế thành phố tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác điều tra dịch tễ, nhập liệu, xét nghiệm COVID-19…; về các buôn làng vùng sâu hỗ trợ test nhanh tại chỗ cho người dân khu phong tỏa.

Tuổi trẻ Đại học Buôn Ma Thuột 'chia lửa' cùng tuyến đầu chống dịch ảnh 5

Sinh viên trường Đại học Buôn Ma Thuột lên đường hỗ trợ tỉnh nhà phòng chống dịch

Với sự đóng góp cống hiến, chung tay cùng ngành y tế tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch, Sở Y tế tỉnh đã gửi thư cảm ơn Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở y tế trân trọng cảm ơn sự đóng góp của ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là các bạn sinh viên, giảng viên các trường y trên địa bàn của tỉnh đã chung tay cùng tỉnh Đắk Lắk trong các đợt dịch, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 là đợt khó khăn nhất, lực lượng tình nguyện xông pha đến các ổ dịch để bóc tách F0.

Tuổi trẻ Đại học Buôn Ma Thuột 'chia lửa' cùng tuyến đầu chống dịch ảnh 6

Sinh viên của trường về buôn làng test nhanh cho người dân

Giữa đại dịch để không ai bị bỏ lại phía sau, Đoàn trường, Hội sinh viên trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức các đợt hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm cho sinh viên của trường gặp khó khăn trong thời điểm giãn cách xã hội. Trường còn hỗ trợ nông sản và nhu yếu phẩm đến tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Đại học Buôn Ma Thuột 'chia lửa' cùng tuyến đầu chống dịch ảnh 7

Đoàn trường hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên khó khăn do dịch

Theo cô Nguyễn Thị Bích Hạnh - Bí thư Đoàn trường Đại học Buôn Ma Thuột, lãnh đạo Hội đồng nhà đầu tư, cùng tất cả cán bộ, giảng viên đều chung tay chia sẻ khó khăn với các sinh viên. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng gửi đến các bạn giúp vơi đi phần nào khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Hy vọng các em sinh viên vượt qua khó khăn yên tâm sinh hoạt, học tập và rèn luyện dưới mái Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.