TPO - Khánh Ly vừa ra mắt ê-kíp cùng bà thực hiện dự án phim và sách tại một phòng trà giản dị chuyên hát nhạc Trịnh ở Hà Nội. Bà coi đây là cơ hội để “nói thêm một tí nữa không phải về tôi mà về những người bạn của tôi và về cuộc sống ở quanh chúng ta”.
TP - Một trong những ca sĩ đầu tiên hát cho phòng trà Trịnh Ca (Hà Nội) phải kể đến Thanh Hương. Gắn bó với “Diễm xưa”, “Biển nhớ”, “Cát bụi”… bao nhiêu năm nay nhưng chị bất ngờ bật mí: “Cát-xê bèo bọt lắm, có khi chẳng đủ để uống cà phê sáng. Nếu chỉ hát nhạc Trịnh, không làm thêm nghề tay trái thì ca sĩ khéo bị đói dài”. Lý do khiến Thanh Hương cũng như nhiều ca sĩ khác không muốn chia tay dòng nhạc này, chỉ bởi vì: “Lỡ yêu rồi. Biết làm sao đây!”.
TPO - Trong chương trình nhạc Trịnh vào 1/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chỉ có hai khách mời từ TPHCM là Hoàng Trang và Nguyễn Đông. Cặp đôi chia sẻ những cảm nhận thú vị về không khí phòng trà Hà Nội.
TPO - Nhạc Acoustic luôn khiến người nghe bị thu hút bởi sự mộc mạc, cảm xúc chân thực và sinh động rất khó có thể diễn tả bằng lời. Hà Nội vốn chẳng thiếu những chốn hẹn hò với hương cà phê thơm nồng nàn và những bản Acoustic lãng mạn.