Từ khóa: "Quan niệm sống"

8 kết quả

“Chim công làng múa” Trung Quốc ở độ tuổi U70 vẫn dẻo dai, quyến rũ trên sân khấu
Văn hóa

Lan truyền bí quyết trẻ đẹp độc hại

TP - Lần đầu tiên, “chim công làng múa” Trung Quốc mang “bữa tiệc thị giác” Khổng Tước đến Việt Nam và gây bão dịp 8/3. Cái tên Dương Lệ Bình lập tức phủ sóng. Khán giả không chỉ ca ngợi tài năng của bà mà còn tích cực “vén màn” nhan sắc, thần thái cùng sự linh hoạt hiếm có của nữ nghệ sĩ sắp bước vào độ tuổi “xưa nay hiếm” theo quan niệm của người xưa.

Nữ sinh Học viện Ngoại giao không ngại trải nghiệm để phát triển bản thân
Gương mặt sinh viên

Nữ sinh Học viện Ngoại giao không ngại trải nghiệm để phát triển bản thân

TPO - Đoàn Thị Phương Hoa (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2 ngành Truyền thông Quốc tế, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao. Lý do Phương Hoa lựa chọn ngành cũng như ngôi trường đang theo học vì cô nàng có những sở thích thường ngày như quan sát đời sống, chụp ảnh, xem phim, đọc truyện hình thành từ nhỏ đã khiến bản thân nhận ra yêu thích các công việc liên quan đến phản ánh đời sống và sáng tạo nội dung, một trong nhiều khía cạnh của ngành Truyền thông.
Tác giả Huyền Vy: Muốn mọi người xung quanh hạnh phúc thì bản thân phải hạnh phúc trước!
Sống trẻ

Tác giả Huyền Vy: Muốn mọi người xung quanh hạnh phúc thì bản thân phải hạnh phúc trước!

TPO - Chia sẻ của chị Huyền Vy, một người mẹ trẻ 3 con, tác giả sách Hành trình làm mẹ hạnh phúc và cũng là nữ doanh nhân trẻ thành đạt. Chị là một trong những người đầu tiên đưa mô hình phát triển vận động sớm, giáo dục thể chất hiện đại và chất lượng cao dành cho trẻ nhỏ từ Mỹ về Việt Nam. Chị Huyền Vy tin rằng chỉ với những thay đổi rất nhỏ cũng tạo ra những khác biệt lớn cho thế hệ tương lai.
Đàn ông cũng cần phải 'công, dung, ngôn, hạnh'
Sức khỏe

Đàn ông cũng cần phải 'công, dung, ngôn, hạnh'

Khi chị mang thai đứa con đầu lòng được hai tháng, anh bị tai biến. Sau hai tháng nằm viện, anh về nhà với một cánh tay bị liệt, một chân đi tập tễnh. Từ vị trí trụ cột gia đình, anh lui về “hậu phương”, nhường “tiền tuyến” cho chị.