TPO - Không hẹn mà gặp, nhiều phim kinh dị Việt năm nay đều chọn đề tài về những đám cưới ma mị, với cô dâu phải đối mặt với nhiều điều đáng sợ ngay sau lễ cưới. 'Khế ước bán dâu' cũng là một phim như vậy.
TPO - Trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới, rạp chiếu phim sẽ có cuộc đối đầu giữa hai phim đều có chữ “ma” trong tựa đề, báo hiệu làn sóng phim kinh dị vẫn chưa hạ nhiệt.
TPO - Sau phim kinh dị "Quỷ Nhập Tràng" ra mắt đầu năm nay, Quang Tuấn tiếp tục tham gia tác phẩm cùng thể loại - "Nhà Ma Xó". Trước màn trở lại này, người hâm mộ nam diễn viên phản ứng ra sao?
TPO - Bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân đứng sau gần chục tựa phim kinh dị như "Kẻ ăn hồn", "Cám", series "Tết ở làng địa ngục", mới nhất là "Dưới đáy hồ" đang chiếu tại rạp. Hai ông trùm phim kinh dị cho biết giữa lúc nhà nhà làm phim kinh dị, việc níu chân khán giả, giúp phim vượt doanh thu 100 tỷ đồng khó càng thêm khó.
TPO - Chỉ tính trong năm 2025, dự kiến có ít nhất 7 tác phẩm thuộc dòng kinh dị - tâm linh được ra mắt trên đường đua điện ảnh. Liệu khán giả Việt sẽ tiếp tục hứng thú hay "bội thực" trước thể loại này?
TPO - Vô diện sát nhân (đạo diễn Đinh Công Hiếu) là phim hành động, kinh dị lồng ghép thông điệp bảo vệ nữ giới. Nhưng tất cả những yếu tố này đều được thể hiện một cách nửa vời, gượng ép. Đâm ra bộ phim trở thành tập hợp những phân đoạn có vẻ gay cấn mà không đem lại nhiều cảm xúc.
TPO - Tạo được sự tò mò khi vừa rục rịch bấm máy, “Cù lao xác sống” đã chính thức ra mắt những hình ảnh đầu tiên thông qua teaser đầy ma mị, hoành tráng.
TPO - Chắc chắn, phim Việt nửa cuối năm nay sẽ làm hài lòng những ai thích dòng phim trinh thám hoặc phim kinh dị, với những tình tiết căng thẳng, những bước ngoặt khó lường.
TPO - Nếu như vũ trụ kinh dị “The Conjuring” có búp bê Annabelle, bàn cầu cơ xuất hiện trong hàng loạt siêu phẩm đình đám, kinh dị của Việt Nam cũng không hề kém cạnh với những món đồ đậm chất Việt, gây 'ám ảnh' cho khán giả.