TPO - Thông tin trên mạng xã hội về việc gia đình nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo chi tiền cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn là bịa đặt. Toàn bộ hoạt động cứu nạn được triển khai bằng nguồn lực của địa phương và tinh thần hỗ trợ tự nguyện, không vụ lợi.
TPO - Nam sinh N.S.H (15 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) đột ngột mất liên lạc với gia đình vào chiều 8/6, sau khi đi bộ đi chơi. Cả nhà ông N.S.Đ., bố của H., lo lắng đi tìm và gọi điện liên tục nhưng không có hồi âm. Định vị điện thoại chỉ ra vị trí cuối cùng của H. là ở ngã ba Cầu Gỗ, cách nhà không xa.
TPO - Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội nhiều người chia sẻ hình ảnh, thông tin về việc nam sinh N.T.H. (sinh năm 2009, ở Hà Nội) mất tích. Được biết sau khi con rời khỏi nhà, gia đình H. đã đăng thông tin lên mạng để mong được cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm H.
TPO - Trong lúc cùng người thân xuống thuyền đánh cá, nam sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh không may trượt chân rơi xuống sông. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân song chưa có kết quả.
TPO - Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện chất dịch có trong dạ dày và khoang ngực nam sinh viên N.V.N (19 tuổi, quê Bình Định) nên đã lấy mẫu để xét nghiệm chất độc.
TPO - Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu Cơ quan điều tra xác định chưa có dấu hiệu án mạng vụ việc thi thể nam sinh viên nổi trên sông Sài Gòn sau nhiều ngày mất tích.
TPO - Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, cơ quan chức năng xác nhận thi thể trôi sông Sài Gòn chính là nam sinh Nguyễn Văn Ng. (sinh năm 2003, quê Bình Định) mất tích khi lên TP.HCM nhập học 3 ngày trước.
TPO - Trên đường đi học về, một nam sinh lớp 10 ở TP Đông Hà (Quảng Trị) đã bị dòng nước chảy xiết cuốn vào cống mất tích. Sau hơn một đêm ngày hàng trăm chiến sĩ, cán bộ và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nhưng đến đêm 10/10 vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.