TPO - Gặp nhà thơ Hữu Thỉnh (Nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) trong những ngày tháng Tư lịch sử, tôi như được chạm vào ký ức hào hùng của một thế hệ đã đi trọn vẹn cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ông, một cựu binh xe tăng, một nhà thơ, bồi hồi chia sẻ về những năm tháng không thể nào quên. Niềm tự hào về lựa chọn khoác áo lính Cụ Hồ, nỗi nhớ đồng đội da diết, và những suy tư về trách nhiệm của người cầm bút cứ thế trải dài trong câu chuyện của ông.
TPO - Cuốn “Bến văn và những vòng sóng” của nhà thơ Hữu Thỉnh là tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được tặng thưởng mức A. Lễ trao tặng thưởng diễn ra tối 22/11 tại Hà Nội.
TPO - Chiếc ghế Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam được giao lại êm đẹp cho nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Sau 20 năm nhà thơ Hữu Thỉnh tại vị, ông chấp nhận rút lui.
TPO - Chiều 24/11, các đại biểu cầm lá phiểu bầu ra Ban chấp hành khóa X (2020-2025) trong tình cảnh chen chúc. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đương nhiệm, nhà thơ Hữu Thỉnh hai lần xin rút.