TPO - Không chỉ xếp hàng dài chờ đợi gần nửa tiếng đồng hồ để mua được heo, vịt quay dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, nhiều khách hàng ở TPHCM còn tiếc nuối khi không thể mua được vì đã "cháy hàng".
TPO - Ngày 7/2 (Mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025) - ngày vía Thần Tài, nhiều nơi ở miền Tây nhộn nhịp cảnh đi mua vàng, mua cá lóc nướng, heo quay, xôi lá sen... về cúng, để cầu mong một năm mới nhiều tài lộc, may mắn, an khang, thịnh vượng.
TPO - Sau khi thanh toán, khách hàng sẽ được phát số thứ tự rồi xếp hàng chờ mua heo quay, gà vịt quay... để bày mâm cúng trong ngày vía Thần Tài. Nhiều mặt hàng như xôi, chè, heo quay... tăng giá nhưng vẫn "cháy hàng" dịp này.
TPO - Các hàng bán thịt heo quay tại Đà Nẵng trong ngày vía Thần tài bán gấp nhiều lần ngày thường. Khách đổ về nườm nượp từ sáng đến trưa, chủ quán làm không ngơi tay.
TPO - Không chỉ có vàng, các mặt hàng đồ cúng phục vụ ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng) cũng khá "nóng" vì ai cũng muốn sắm lễ chỉn chu nhân ngày này.
TPO - Heo quay có giá từ 1,7-3,2 triệu đồng/con nhưng người mua vẫn chen chân xếp hàng chờ mua cúng vía Thần tài. Hầu như không có chuyện trả giá, kỳ kèo trong ngày bởi nếu chậm chân sẽ không còn.
TPO - Sáng 27/8, hàng trăm người, đa số là xe ôm, người bán vé số, công nhân... tụ tập từ rất sớm trước khu vực tòa nhà số 35 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM để chờ giật đồ cúng cô hồn và tranh cướp tiền từ cơn “mưa tiền” được gia chủ tòa nhà này rải từ trên cao xuống.
TPO - Không thể phủ nhận rằng facebook đã phổ cập các món ăn mới cho giới trẻ. 'Dân mạng' chia sẻ nhau địa chỉ ăn ngon, háo hức trao đổi kinh nghiệm đi ăn ở đâu ngon và rẻ, an toàn.
Nhân thấy người ta cúng cô hồn trước cổng công ty, nhóm thanh niên choai choai xách mã tấu, bình xịt hơi cay xông vào uy hiếp, khống chế để cướp... heo quay.