TPO - Tập 6 chương trình “Hát mãi ước mơ” phát sóng trên kênh HTV7 mới đây khiến nhiều khán giả không cầm nổi nước mắt về hoàn cảnh của cô bé 12 tuổi, mồ côi từ nhỏ vì cha mẹ bị HIV được ông bà ngoại khuyết tật nuôi dưỡng.
TPO - Ba mẹ mất từ sớm, My mới 17 tuổi đã phải vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc 2 em nhỏ, một em gái 12 tuổi và một em gái 7 tuổi. Đời sống khó khăn, thiếu trước hụt sau, 3 chị em thường xuyên ăn cơm với muối thậm chí nhịn đói cho qua ngày.
TPO - Trong tập 6 của chương trình ‘Hát mãi ước mơ’ được phát sóng vào tối ngày 6/4, thí sinh Nguyễn Hoài Nam, 61 tuổi, một cán bộ quân đội đã về hưu đến từ Biên Hòa (Đồng Nai) vì muốn kiếm tiền giúp đỡ một em nhỏ mắc bệnh suy tủy đã đăng kí tham gia thi hát.
Anh Lê Văn Thành bị bại liệt do tai nạn lao động chỉ nằm 1 chỗ nhưng vẫn gặp được chị Hồ Thị Nga – người đọc được tin về trường hợp của anh trên báo đã liên lạc làm quen với anh và sự thông cảm, thấu hiểu đã giúp cả hai gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Hoàn cảnh đáng thương và tình cảm đẹp của anh chị đã khiến Trấn Thành, Cẩm Ly và ca sĩ Ngọc Linh rơi nước mắt.
TPO - Câu chuyện người đàn ông “gà trống” nuôi hai con teo não trong chương trình "Hát mãi ước mơ" từng lấy nước mắt của hàng triệu khán giả chứa đựng nhiều chi tiết gian dối.