Từ khóa: "cống hiến cho cộng đồng"

7 kết quả

Phát triển đảng viên trẻ từ giảng đường
Xã hội

Phát triển đảng viên trẻ từ giảng đường

TPO - Không xem việc được kết nạp Đảng là “đích đến”, nhiều sinh viên hôm nay chọn hành trình ấy như một cách sống có trách nhiệm, lan tỏa điều tốt và cống hiến cho cộng đồng. Từ môi trường học đường, hình ảnh đảng viên trẻ đang dần trở nên gần gũi, truyền cảm hứng bằng chính năng lượng và khát vọng cống hiến của họ.

Lò Thị Hồng: Cô gái dân tộc Thái và lựa chọn trở về để cống hiến cho quê hương
Sống trẻ

Lò Thị Hồng: Cô gái dân tộc Thái và lựa chọn trở về để cống hiến cho quê hương

TPO - Rời núi rừng Điện Biên đến Thủ đô học tập, Lò Thị Hồng (25 tuổi) từng mang nhiều mặc cảm nhưng đã trưởng thành trong môi trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước, cô không chọn ở lại thành phố mà trở về quê hương. Hiện nay, Hồng công tác tại Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân, nơi cô góp phần giám sát, phản ánh và kiến nghị chính sách trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và đời sống xã hội.

Khi những cống hiến cho cộng đồng trở thành đam mê
Đoàn - Hội

Khi những cống hiến cho cộng đồng trở thành đam mê

TPO - Với khả năng lãnh đạo vượt trội và tinh thần cống hiến hết mình cho cộng đồng, Lê Ngọc Thảo Vi - Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tạo nên nhiều dấu ấn đặc biệt trong các hoạt động xã hội, từ thiện và công tác Đoàn tại trường.
Nam sinh dân tộc Tà Ôi và khát vọng cống hiến vì cộng đồng
Sống trẻ

Nam sinh dân tộc Tà Ôi và khát vọng cống hiến vì cộng đồng

TPO - Lớn lên trong cái khó của vùng đặc biệt khó khăn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hồ Văn Đôi (sinh năm 2002, người dân tộc Tà Ôi, thuộc nhóm Tà Ôi chính dòng) đã không ít lần đứng trước lựa chọn phải dừng lại việc học. Nhưng vượt qua tất cả, Văn Đôi giờ đã là sinh viên năm cuối của Học viện Dân tộc, gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng và không ngừng cống hiến cho cộng đồng.
Bạn Nguyễn Bích Ngọc, sinh viên năm 2 khoa Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng
Giới trẻ

Cảm ơn Mùa hè xanh!

TP - Khi những kỳ thi căng thẳng tạm gác qua một bên, cũng là lúc tôi được khoác lên mình chiếc áo màu xanh, hăm hở với khí thế của tuổi trẻ đến xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) cùng đồng đội tham gia chiến dịch hè tình nguyện.