TPO - Lớn lên trong mái chùa nhỏ ở xã Bình Chánh (TPHCM), giữa những bữa cơm chắt chiu mỗi sớm chiều, Nguyễn Phúc Nhật Tâm chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa đại học. Nhưng bằng ý chí bền bỉ, tinh thần tự học và khát vọng đổi thay số phận, cậu bé mồ côi năm nào đã chạm đến giấc mơ đại học - không chỉ cho riêng mình, mà còn cho những em nhỏ đang lớn lên phía sau cánh cổng chùa Vĩnh Phước.
TP - Có một ai đó yêu văn chương chữ nghĩa một chút, ở rất xa rất khác vùng địa lý lãnh thổ, chẳng hạn một người ở thành phố lớn đô hội, một người ở vùng đất ít người qua lại... đọc một truyện ngắn của Ý Nhi, bất kỳ truyện nào cũng có thể nói: ờ, đời người có, như vậy.
TP - Ngày cùng Trần Hòa Bình ở bên Học viện BC&TT, mình biết thân biết phận đi làm tiến sĩ sớm, bảo vệ đầu năm 1996. Thôi thì làm ở đâu không nói, chứ làm ở môi trường đại học, không có cái món học vị, mỗi khi lên lớp kể cũng khó coi. Riêng Trần cứ lần khân mãi. Hỏi thế bác có định “mần” không? Trần cười cười bảo mấy ai được giỏi giang như chú. Biết ông anh đùa, mình lại bảo: Bác mang danh thi sĩ là danh giá quá rồi chứ còn thiết gì tiến sĩ…
TP - Báo chí mang tính tuyên truyền cũng giúp phổ biến ngôn ngữ công sở hành chính. Nó đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày của người dân và vào cả văn chương.
TPO - Giọng ca cá tính của The Voice mùa đầu tiên hóa thân thành một nhà báo cá tính và đáng yêu trong bộ hình mới chào đón ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.
TP - Một trò chơi dân gian: một người thả thơ, hàng vạn dân chúng kiếm tìm, ai giải đúng được nhận lộc thưởng đầu xuân hoan hỉ. Trò chơi có từ thời vua ban và tại Bình Định duy nhất có huyện Hoài Nhơn duy trì hằng năm qua mỗi dịp Tết cổ truyền. Dân chúng gọi là trò chơi Cổ Nhơn.