TPO - Cơ quan chức năng vào cuộc vụ nhà hàng bị tố “chém” 1 triệu đồng 2 đĩa rau muống xào; Lý do người đàn ông trúng 2 tờ vé số độc đắc nhưng không thể nhận thưởng; Biển người chen chân tại phiên chợ “mua may, bán rủi” độc đáo nhất Bắc Bộ…
TPO - Bất cứ ai khi đến chợ Viềng (Nam Định) đều mua một món đồ với hy vọng ''mang may'' về cho gia đình. Các đồ dùng gắn liền với ruộng đồng như giỏ, đó, rổ giá, búa liềm, cây sung cảnh luôn bán chạy bởi nhiều người quan niệm giỏ để đựng tiền, búa sẽ chắc như đinh đóng cột, sung là có một năm sung túc...
TPO - Đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, hàng vạn người dân, du khách đã về chợ Viềng (huyện Vụ Bản, Nam Định) tham gia phiên chợ “mua may, bán rủi” duy nhất trong năm và dâng lễ cầu an ở Phủ Dầy.
TPO - Chiều 4/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), rất đông người dân và du khách thập phương đã đổ về chợ Viềng (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) để "mua may, bán rủi", đi lễ cầu tài lộc, bình an trong năm mới.
TPO - Nam Định là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, có nhiều lễ hội đặc sắc gắn với các di tích lịch sử. Nơi đây có tới hơn 200 lễ hội truyền thống, tập trung tại thành phố và các huyện Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Mỹ Lộc, Hải Hậu…
TPO - Chợ Viềng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) nổi tiếng với cái tên là chợ "mua may, bán rủi", mỗi năm chợ chỉ họp một lần vào đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng giêng. Những mặt hàng được bày bán ở đây chủ yếu là các loại nông cụ như: Dao và cây cảnh, quang gánh, liềm, cuốc xẻng...
TPO - Mặc dù nửa đêm mới họp, thế nhưng từ chiều 16/2 (tức mùng 7 Tết), lượng xe đổ dồn về chợ Viềng (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) tăng cao khiến đường quanh chợ ùn ứ kéo dài hàng cây số.
TPO - Đêm qua mùng 7 Tết, hàng nghìn người chen chân dâng lễ, tham gia phiên chợ đêm "mua may bán rủi" tại Chợ Viềng Phủ Dầy sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19.
TPO - Chào đón năm mới nhẹ nhàng cùng không gian nghệ thuật đương đại với trang phục yếm đỏ pha chút hiện đại, tinh nghịch nhưng không quá phô trương. Thúy Hạnh yêu kiều giống như một “nàng thơ” trong bộ ảnh đón Xuân gây xao xuyến cộng đồng mạng.
TPO - Với mục đích để du khách nhận ra rằng Nam Định không chỉ có chợ Viềng độc đáo “năm có một phiên”, phiên chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” được tổ chức trùng với chợ Viềng tại Bảo tàng Nam Định đã giới thiệu ấn tượng nhiều nét văn hoá truyền thống độc đáo của Thành Nam nói riêng, trấn Sơn Nam Hạ xưa nói chung.
Đêm nay chợ Viềng chính thức khai hội, nhưng ngay từ 15h chiều nay, ngày 31/1, tất cả các tuyến đường đổ về phía chợ Viềng và Phủ Dầy đã chật cứng người... Lượng người mỗi lúc một đông khiến nhiều đoạn đường tắc nghẽn.
Đỗ Hà Trang hiện đang theo học tại trường Đại học Kinh tê kỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Ngày Tết cô trở về đoàn viên cùng gia đình, đặc biệt cô gái này hào hứng mong chờ Xuân sang để đi chợ Viềng đón chào một năm mới nhiều may mắn và bình an.
Trên đoạn đường vài km vào quần thể di tích Phủ Dầy - Chợ Viềng, hàng chục người hành khất ngồi vạ vật ngoài đường, từ trẻ sơ sinh đến trẻ nhỏ, người khuyết tật đều tham gia vào "đội quân" xin tiền của các du khách đến với ngày khai hội nơi đây.
TPO - Hàng vạn du khách thập phương đổ về khiến các tuyến đường vào chợ Viềng và Phủ Dầy luôn trong tình trạng kẹt cứng, các phương tiện vật vã di chuyển với tốc độ "rùa bò".
Rạng sáng 23.2 (tức mùng 8 Tết), chợ Viềng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) chính thức khai hội. Ngay từ sáng sớm người dân đã nườm nượp đổ về phiên chợ gây tắc nghẽn giao thông, đến 22h ngày 22.2 mọi ngả đường hướng về chợ Viềng hay ngược lại đã tắc nghẽn trầm trọng, nhiều người phải đứng chôn chân dưới mưa cả tiếng đồng hồ mà không di chuyển được.
TP - Chiều 22/2 (tức mồng 7 Tết), dọc đường Trần Huy Liệu nối từ TP Nam Định về chợ Viềng, khu di tích lịch sử Phủ Dày, thuộc xã Kim Thái (Vụ Bản, Nam Định) chật kín phương tiện và người dân về du xuân, trẩy hội đầu năm khiến giao thông ùn ứ kéo dài hàng ki lô mét.
TPO - Càng về đêm 22/2, khu vực trung tâm của chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) càng đông người. Nhìn dòng người ùn ùn đi chợ mới thấy sức hấp dẫn của phiên chợ "mua may, bán rủi" mỗi năm chỉ họp một lần vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch.
TPO - Chiều 22/2 (tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch), dọc đường Trần Huy Liệu nối từ TP Nam Định về chợ Viềng, khu du tích lịch sử Phủ Dày, thuộc xã Kim Thái (Vụ Bản, Nam Định) ken kín phương tiện và người dân về du xuân, trẩy hội đầu năm.
TPO - Từ đầu giờ chiều nay 22/2 (tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch), tỉnh lộ 56 dẫn vào chợ Viềng (Nam Định) đã bị tắc nghẽn do du khách đổ về đây quá đông, mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao.