Tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo: Hàn Quốc bị Mexico hủy diệt

0:00 / 0:00
0:00
Tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo: Hàn Quốc bị Mexico hủy diệt
TPO - Trong trận tứ kết cuối cùng lúc 18h00 hôm nay, Hàn Quốc đã đầu hàng trước một Mexico linh hoạt và biến hóa trong tấn công. Họ thua đậm 3-6 và rời giải.

Hàn Quốc tràn trề hưng phấn trong cuộc đọ sức với Mexico ở trận tứ kết cuối cùng lúc 18h00 hôm nay. Nhưng họ sớm bị dội một gáo nước lạnh. Trong cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, Mexico đã ghi bàn. Đây là kết quả sau một pha phối hợp khá đơn giản và người băng vào dứt điểm Henry Martin đã không gặp nhiều khó khăn đánh đầu tung lưới.

Bàn thua sớm khiến hàng thủ vốn rất chắc chắn (chỉ nhận 1 bàn thua ở vòng bảng) của Hàn Quốc trở nên xộc xệch. Các mắt xích mất hẳn đi tính gắn kết. Dù Hàn Quốc sớm tìm được bàn gỡ ở phút 20 sau cú sút quyết đoán từ Le Dong-gyeong thì họ vẫn không thể nào “chữa bệnh” cho tuyến dưới của mình.

Sau nhiều pha tấn công liên tiếp của Mexico, điều gì đến cũng phải đến khi phút 30, họ nâng tỷ số lên 2-1. Lần này, “nhạc trưởng” Alexis Vega chuyền vào rất vừa tầm cho đồng đội băng lên dứt điểm, đưa bóng vào vào góc thấp khiến thủ thành bên phía Hàn Quốc bất lực.

Tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo: Hàn Quốc bị Mexico hủy diệt ảnh 1

Mexico liên tiếp trừng phạt sự sơ hở của hàng thủ Hàn Quốc

Chưa dừng lại ở đó, phút 39 Cordova tiếp tục trừng phạt sự sơ hở của đối thủ với pha ghi bàn đơn giản nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm penalty. Bị sút đến 6 lần, trong đó 3 thành bàn, rõ ràng Hàn Quốc cần phải cải thiện nhiều hàng thủ nếu không muốn nhận một cơn mưa gôn ở hiệp 2.

Đầu hiệp 2, Hàn Quốc thay một mạch 3 cầu thủ vào để tăng cường cho hàng công. Và lập tức họ hái quả ngọt với thay đổi táo bạo của mình. Phút 52, lại là Lee Dong-gyeong ghi bàn. Anh giúp đội nhà thắp lại hy vọng nhưng vẫn là hàng thủ làm hại Hàn Quốc. Chỉ 2 phút sau bàn gỡ, họ nhận bàn thua thứ 4. Cordova đá phạt chuẩn xác và Henry Martin không khó khăn ập vào đánh đầu trừng phạt hàng thủ lòng lẻo của Hàn Quốc.

Đây mới là pha dứt điểm đầu tiên của Mexico trong hiệp 2, và đến cú thứ 2, họ đã nâng cách biệt lên 5-2 khi Cordova xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi kết thúc điệu nghệ ghi bàn. Hàng thủ Hàn Quốc một lần nữa bị trừng phạt vì chơi thiếu gắn kết. Lúc này, coi như họ đã buông hàng bởi cách biệt là quá lớn.

Những phút còn lại, Hàn Quốc và Mexico mỗi bên ghi 1 bàn để ấn định tỷ số 3-6. Thắng lợi đậm đà này giúp Mexico ung dung đi tiếp. Thắng trận tứ kết, Mexico sẽ đụng độ ứng viên nặng ký Brazil ở bán kết.

MỚI - NÓNG