Trường học ở Đà Nẵng cảnh báo chiêu lừa 'ba con bị tai nạn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối tượng nói đúng tên của phụ huynh để học sinh tin tưởng, còn dỗ dành sẽ cho bóng cười và nhiều thứ khác.

Ngày 1/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho hay sự việc xảy ra vào chiều 28/3 tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn. Sau giờ tan học, có một người đàn ông giả danh phụ huynh đến đón con. Người này gặp một học sinh lớp 4/7 và nói rằng “ba của con bị tai nạn, chú sẽ chở con đến gặp ba”.

Trường học ở Đà Nẵng cảnh báo chiêu lừa 'ba con bị tai nạn' ảnh 1

Vụ việc xảy ra trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi khiến học sinh, phụ huynh lo lắng.

Để em học sinh tin tưởng, đối tượng này nói đúng tên của phụ huynh. Không chỉ vậy còn dỗ dành sẽ cho bóng cười và nhiều thứ khác. Rất may học sinh này nghi ngờ và không đi theo.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã nhắc nhở, lưu ý các em học sinh nâng cao cảnh giác, không nghe theo lời người lạ. Đồng thời đề nghị phụ huynh đón con đúng giờ, dặn dò con em không ra khỏi cổng trường khi người nhà chưa tới, không được nói tên và số điện thoại của cha mẹ cho người khác.

“Phòng GD&ĐT đã yêu cầu tất cả các trường trên địa bàn nâng cao cảnh giác, đề nghị lực lượng công an hỗ trợ đảm bảo an toàn trước cổng trường. Ngoài ra, Phòng cũng yêu cầu các trường học gỡ tất cả các thông tin có liên quan đến danh sách học sinh, số điện thoại, họ tên phụ huynh và giáo viên trên website của trường. Các trường không đăng bất cứ thông tin, hình ảnh cá nhân của học sinh nào lên mạng để đề phòng kẻ xấu khai thác”, ông Nguyễn Thanh Lịch nói.

MỚI - NÓNG