Trưng bày gần trăm bức ảnh ‘Hà Nội - Những ngày không quên’

0:00 / 0:00
0:00
Giới thiệu gần trăm bức ảnh chủ đề "Hà Nội - Những ngày không quên"
Giới thiệu gần trăm bức ảnh chủ đề "Hà Nội - Những ngày không quên"
“Hà Nội - Những ngày không quên” là chủ đề của triển lãm ảnh thường niên “Hà Nội trong tôi” năm 2021, khai mạc ngày 9/10 nhân kỷ niệm Giải phóng Thủ đô.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi lần thứ 16 - năm 2021”do báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh trực tuyến sáng 9/10.

Triển lãm sẽ giới thiệu tới công chúng gần 90 bức ảnh sinh động, ghi lại những góc nhìn chân thực của các nhiếp ảnh gia, các nhà báo về dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Triển lãm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trưng bày gần trăm bức ảnh ‘Hà Nội - Những ngày không quên’ ảnh 1

Khai mạc triển lãm trực tuyến "Hà Nội trong tôi" 2021

Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội Nguyễn Văn Phúc chia sẻ: “Trong bối cảnh dịch COVID-19, thành viên CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội đều tuổi cao, sức yếu nên việc tác nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, hỗ trợ của BTC, chúng tôi đã đóng góp được các tác phẩm tham dự triển lãm. Đơn cử, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trọng Đạt ghi lại hình ảnh những người công nhân tại bưu điện trong thời gian giãn cách. Họ đã gõ cửa từng nhà để mang bưu phẩm trao cho từng người dân. Hay như nghệ sĩ nhiếp ảnh Thạch Sanh đã đi chụp những nhóm từ thiện nấu các bữa ăn, suất quà để đưa đến cho bệnh nhân đang cách ly trong bệnh viện”.

Trưng bày gần trăm bức ảnh ‘Hà Nội - Những ngày không quên’ ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thị sát hoạt động của bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 ở quận Hoàng Mai. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đây là lần đầu tiên triển lãm tổ chức hình thức trực tuyến do dịch bệnh. Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị: “Chúng ta đang ở trong thời khắc kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Triển lãm “Hà Nội trong tôi” lần này tập trung vào chủ đề chính là phản ánh lại một cách sinh động, sâu sắc, đầy cảm động về “Hà Nội những ngày không quên” trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19”. “Hà Nội - Những ngày không quên” được chia làm 3 phần: Phần 1: Đồng lòng chống dịch. Phần 2: Hà Nội - Những ngày giãn cách. Phần 3: Tình người Hà Nội.

Trưng bày gần trăm bức ảnh ‘Hà Nội - Những ngày không quên’ ảnh 3
Những người lính trẻ đội nắng gặt lúa cho bà con vùng cách ly y tế tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: VIẾT NIỆM

“Đồng lòng chống dịch” giới thiệu đến công chúng tinh thần và hành động trong từng quyết sách, sự sát sao với thực tế trong công tác chống dịch của các cấp lãnh đạo như: Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thị sát hoạt động của bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 ở quận Hoàng Mai (tác giả Nguyễn Khánh), Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại huyện Quốc Oai (tác giả Nhật Nam), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra tiêm vắc xin tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên (tác giả Viết Thành)…

Trưng bày gần trăm bức ảnh ‘Hà Nội - Những ngày không quên’ ảnh 4

Một Hà Nội khác lạ trong những ngày giãn cách

Nổi bật nhất vẫn là sự đồng lòng, tinh thần chống dịch như chống giặc của từng cấp, từng ngành và người dân Hà Nội qua các hoạt động: Nhân viên y tế tại CDC Hà Nội xuyên đêm làm xét nghiệm tìm SARS-CoV-2 (tác giả Ngọc Tú), Người dân xếp hàng chờ đến lượt tiêm vắc xin tại An Bình City (tác giả Lê Tuấn Thành), Lắp đặt trang thiết bị hiện đại cho Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại quận Hoàng Mai, Hà Nội (tác giả Nguyễn Quyết)…

Trưng bày gần trăm bức ảnh ‘Hà Nội - Những ngày không quên’ ảnh 5
Cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đồ ăn, nước uống cho người dân đi từ vùng dịch phía Nam về quê ngày 6/10/2021. Ảnh: NAM NGUYỄN

Nội dung “Hà Nội - Những ngày giãn cách” tập hợp hình ảnh phố vắng không bóng người qua lại, người Hà Nội gồng mình chống lại những đợt tấn công của dịch bệnh COVID-19. Các nhiếp ảnh: Văn Phúc, Hải Triều, Quyết Thắng… đã ghi lại trong khung hình ở những con phố như Hàng Gai, Tràng Tiền hay Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - những địa điểm thân quen của người Hà Nội.

Trưng bày gần trăm bức ảnh ‘Hà Nội - Những ngày không quên’ ảnh 6

Phố sách thời COVID-19. Ảnh: BẢO THOA

Bên cạnh đó là những hình ảnh khó quên khi người dân hòa nhập với cuộc sống bình thường mới: Khai giảng trực tuyến qua truyền hình - một kỷ niệm khó quên với học sinh Hà Nội (tác giả Việt Tùng), Giám thị trong bộ đồ bảo hộ tham gia công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 tại địa bàn huyện Đông Anh (tác giả Công Hùng), Người nông dân chạy đua với thời gian hoàn thành sản xuất vụ Mùa (tác giả Văn Năm)…

Trưng bày gần trăm bức ảnh ‘Hà Nội - Những ngày không quên’ ảnh 7
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận chuyển nông sản của tỉnh Lào Cai ủng hộ Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội chống dịch COVID-19. Ảnh: KHÁNH PHẠM

Chùm ảnh trong “Tình người Hà Nội” ghi lại những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành, dù nguy nan, vất vả không mờ phai nét văn minh thanh lịch của người Hà Nội. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh từng hành động, sự sẻ chia với người gặp khó như: Siêu thị 0 đồng đến với những người dân tại xóm Phao (tác giả Hoàng Quân), Gửi tặng túi quà đoàn kết tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình (tác giả Thanh Hải), Vận chuyển suất cơm nghĩa tình tặng cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (tác giả Nguyễn Văn Hải).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.