Trộm xe vì không có tiền đi thăm con, cụ ông 71 tuổi vào tù

Bị cáo Phạm Văn Đậu tại phiên tòa
Bị cáo Phạm Văn Đậu tại phiên tòa
Từ Hà Tĩnh đi thăm con ở Đà Nẵng, đến thị trấn Phú Lộc do không có tiền, ông Phạm Văn Đậu (71 tuổi; trú tại thôn Bảo Ân, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị nhà xe đuổi xuống. Túng nên làm liều, thấy chiếc xe máy của một người dựng không người trông coi, ông vào trộm xe.

Sáng 17/9, trong phiên toà xét xử lưu động tại thị trấn Phú Lộc, Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên án 12 tháng tù giam đối với bị cáo Phạm Văn Đậu (71 tuổi) về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 27/6/2014, ông Phạm Văn Đậu (trú tại thôn Bảo Ân, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đi xe ô tô khách vào thành phố Đà Nẵng thăm con, ngang chợ Cầu Hai (Khu vực 6, Thị trấn Phú Lộc) do không có tiền trả tiền xe nên bị nhà xe đuổi xuống.

Bị cáo xuống xe đi bộ về phía sau chợ Cầu Hai, nhìn thấy xe Sirius biển số 75K6 - 1079 của anh Võ Thành (SN 1981), là bảo vệ chợ dựng phía sau không có người trông giữ. Ông Đậu đến dùng chìa khoá nhà mang theo mở khoá, trộm xe, chạy vào hướng Đà Nẵng.

Đi được một đoạn, ông Đậu bị anh Nguyễn Cửu Việt Kỷ (SN 1990), là đồng nghiệp anh Thành nhìn thấy truy đuổi đến chân đèo Phước Tượng thì bắt được ông và tang vật vụ án đem về giao công an.

Theo Tiến Vinh

Theo Báo Thừa Thiên-Huế
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.