Trộm cướp lộng hành dịp Tết

Mặc dù được khóa cửa rất cẩn thận trước khi về quê ăn tết nhưng căn phòng trọ của sinh viên Nguyễn Thị Kim Anh vẫn bị trộm bẻ khóa vào. Ảnh Việt Văn
Mặc dù được khóa cửa rất cẩn thận trước khi về quê ăn tết nhưng căn phòng trọ của sinh viên Nguyễn Thị Kim Anh vẫn bị trộm bẻ khóa vào. Ảnh Việt Văn
TP - Đích ngắm của bọn trộm không chỉ các phòng trọ của sinh viên, công nhân về quê dịp Tết, mà ngay cả những nhà có gia chủ, các đối tượng này còn táo tợn chặn cửa, cướp xe giữa thanh thiên bạch nhật. 

Từ bẻ khóa, cắt cửa…

Vừa từ quê lên đến phòng trọ ở khu phố 6 phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TPHCM), Nguyễn Thị Kim Anh (sinh viên trường ĐH KHXH & NV TPHCM) thấy cửa phòng mở toang. Chạy vào nhà, Kim Anh phát hiện tất cả đồ đạc bị lấy sạch. Trên nền gạch chỉ còn sót lại những thứ kẻ trộm “chê” nằm ngổn ngang. “Không thể tin được. Từ con dao cái chảo, đến cả đôi dép, bịch xà phòng,… bọn trộm đều lấy sạch”, Kim Anh nhớ lại.

Phòng trọ của Kim Anh vừa to vừa rộng và có khóa chắc chắn nên khi về Tết, các bạn ở những phòng khác đều gửi đồ đạc tại đây. “Của mình bị mất đã buồn nhưng buồn hơn là tài sản của những bạn khác gửi cũng bị mất”, Kim Anh nói. Dạo một vòng các khu trọ thuộc khu phố 6, chúng tôi tiếp nhận khá nhiều trường hợp sinh viên phản ánh bị trộm bẻ khóa vào phòng lấy đồ trong những ngày Tết. “Cứ sau mỗi dịp Tết là nhiều phòng trọ ở khu vực này bị mất sạch đồ” - ông Hoàng Cao Khánh, chủ một nhà trọ tại khu phố này cho biết. Theo ông Khánh trước khi về Tết đã dặn các em khóa cửa cẩn thận, những thứ gì có giá trị thì mang về hết. Vậy mà vẫn mất. 

Khi trở lại làm việc, chị Trần Thị Phượng, 26 tuổi làm công nhân trong Khu chế xuất ở quận 7 phát hiện chiếc xe mới mua trước đó có giá 30 triệu đồng không cánh mà bay. Trước khi về Tết ở Huế, chị Phượng mua xích khóa lại xe máy, đồng thời mua thêm một ổ khóa thêm khóa cửa phòng trọ nhưng ngày 26/2 trở lại Sài Gòn thì phát hiện xe máy bị lấy cắp. Ông Hoàng, chủ khu trọ trên đường Bùi Văn Ba, quận 7 nơi chị Phượng ở cho biết, trong lúc mọi người đang vui Tết thì kẻ trộm đột nhập nên không biết. 

Cách đây hai ngày, bọn trộm đột nhập vào nhà của chị Hoàng Như Ngọc (SN 1972, ngụ quận 12) lấy đi tổng số tài sản gần 800 triệu đồng khi gia đình chị đi chúc Tết. Theo chị Ngọc, trước khi đi, người chồng đã khóa cửa cẩn thận với hai lớp cửa. Thế nhưng đến chiều về, bọn trộm đã bẻ khóa dễ dàng vào nhà lấy đồ.

Đến cướp táo tợn

Ngày 27/2, trung tá Nguyễn Văn Rõ, Phó trưởng công an phường Thạnh Lộc (quận 12, TPHCM) cho biết, công an vừa triệt phá thành công một vụ cướp xe táo tợn của nhóm 3 thanh niên xảy ra trên địa bàn. Theo trung tá Rõ, lúc 23h40 đêm 26/2, anh Võ Long Bình (SN 1973, trú phường An Phú Đông, quận 12) làm nghề xe ôm điều khiển xe mô tô Honda Dream biển số 51T3-7525 đi làm về đến bãi đất trống đường TL13 thuộc khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12) thì gặp ba thanh niên đi trên một xe chặn đầu xe xin thuốc hút. 

Xin thuốc xong, ba thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu anh Bình, anh Bình bỏ chạy để lại chiếc xe máy đến báo công an. Sau đó, ba thanh niên trên liền lấy xe tẩu thoát về hướng đường TL13 ở phường Thạnh Lộc, quận 12. Sau khi nhận tin báo, công an đã chia ra làm 3 mũi truy xét, các nguồn cung cấp thông tin từ xe ôm, người dân và các điểm, truy ra nơi cất giấu xe. Cả 3 đều không có việc làm, nghiện hàng đá. Hiện vụ việc đang được chuyển hồ sơ lên công an quận để phối hợp xử lý. 

Táo tợn hơn, bọn cướp còn xông vào nhà khống chế và trói người cướp tài sản rồi tẩu thoát. Nhớ lại chuyện mình bị cướp xông vào nhà mà bà Tô Anh Tú (SN 1954, ngụ quận 12) vẫn chưa hết bàng hoàng, theo bà Tú lúc đó khoảng 20h tối ngày 21/2, đang trông nhà tại số 1863/3A, QL1A, phường An Phú Đông, quận 12, thì nghe tiếng chó sủa nên ra ngoài kiểm tra thì bị 2 thanh niên xông vào dùng dao khống chế. Sau đó hai kẻ này trói bà lại, lục soát trong nhà lấy 6,9 triệu đồng, 1 nhẫn vàng rồi tẩu thoát. Sợ bị giết, bà Tú không dám kêu la đến khi kẻ cướp tẩu thoát, chị mới kêu lên để nhờ hàng xóm qua cởi trói rồi đi báo công an. 

Theo Công an TPHCM trong 9 ngày nghỉ Tết, đã xảy ra 83 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó có 2 vụ giết người, 2 vụ cướp tài sản, 22 vụ cướp giật tài sản, 11 vụ cố ý gây thương tích, 38 vụ trộm cắp tài sản. Phía cơ quan công an nhìn nhận các vụ trộm cắp tài sản giảm so với năm ngoái, song thừa nhận là đáng ngại bởi các vụ cướp lại diễn ra táo tợn và manh động hơn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.