Trói một người đàn ông cực dễ

Trói một người đàn ông cực dễ
NĐVN - Trói một người đàn ông không khó như là việc khiến họ yêu. Cho đến nay cũng chưa có người phụ nữ nào dám chắc rằng họ đã có trong tay bí quyết làm cho một người đàn ông bất kỳ "in love".
Trói một người đàn ông cực dễ ảnh 1

Nhưng kể cả khi đang yêu, người đàn ông chưa chắc đã có nhu cầu "định cư" bên cạnh chúng ta.

Gần đây phụ nữ đã bớt đòi đặt điều kiện "phải yêu", vì việc đó khó khăn và mạo hiểm, hơn nữa tình yêu nhiều khi gây thêm rắc rối. Chị em cho rằng: trói một gã đàn ông bất kỳ dễ hơn nhiều, tội gì chúng ta không làm.

Chị em cũng không phải hy sinh nhiều , ta chỉ cần "thuộc bài", chẳng cần sáng tạo lắm, thông minh thì lại càng không nhất thiết.

Người đàn ông trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thích nhận lỗi. Dù rằng chị em ta đang đúng 100% thì cũng cứ nên vơ hết lỗi về mình. Chúng ta có mất gì đâu nhỉ? thậm chí còn được nhiều là khác- các chàng đỡ tốn một cơn tự ái, thể diện còn nguyên, họ không có cớ mà gây chuyện với ta sau đó.

Nếu họ không đến chỗ hẹn hoặc biệt tăm một thời gian, chúng ta phải chấp nhận mọi lý do mà anh ta đưa ra: điện thoại hết pin , ngủ quên không mở máy hoặc có cuộc họp đột xuất... Họ đâu cố tình dối trá, thực ra họ cũng có thiện chí để không làm cho đối tác buồn đấy chứ.

Khi đàn ông hỏi ý kiến của chúng ta về một việc quan trọng, họ đã có sẵn một phương án trả lời. Họ không chờ ở chúng ta những ý kiến trái ngược , họ chỉ cần được chúng ta tán thưởng và thán phục. Những ý tưởng độc lập, có cá tính chúng ta nên để dành cho một mục đích khác, vào lúc khác- trong chiến dịch dồn anh ta đến Tình yêu.

Ở đám đông, khi anh ta đang trong mạch diễn thuyết, ta không nên cắt ngang. Nếu chuyện anh ta đang kể ta đã nghe nhiều lần thì vẫn cứ phải chăm chú như nghe lần đầu tiên vậy.

Không nên quá hóm hỉnh mà so sánh anh ta với một hình ảnh  lố bịch nào đó. Cảm thấy là một việc, còn nói ra là một việc khác. Kể cả khi anh ta tự chế giễu bản thân một cách hài hước, chúng ta cũng không nên dại dột mà hùa theo.

Thường thì chúng ta phải thường xuyên hỏi han xem họ có điều gì không hài lòng, nhưng nếu có một lần họ bâng quơ hỏi thăm chúng ta thì cũng nên trả lời qua quýt, không nên kể lể, than vãn dài dòng, bởi vì họ không nhập tâm đâu. Đừng bắt họ phải có trách nhiệm với những phiền muộn của ta.

Chúng ta phấn đấu thành hình ảnh 3 trong 1:   làvợ , là người tình, là bạn tri kỷ của anh ta .Nhưng anh ta vô cùng tham, muốn chúng ta là 11 trong 1 : vợ , thư ký, tình nhân, mẹ hiền, đầu bếp,nhà tâm lý học, kế toán, vũ nữ thoát y...

Họ muốn chúng ta là một cái máy massage tự động, tối nào cũng miệt mài phục vụ . Anh ta được quyền lim dim hưởng thụ còn ta thì  "được quyền"vã mồ hôi vì mỏi mệt. Anh ta sẽ không đủ can đảm mà bỏ rơi ta cùng với những "dịch vụ" xoa bóp free đó đâu.

"Anh có yêu em không" hoặc câu tệ hơn "anh không yêu em sao?" ..là những câu hỏi mà anh ta không muốn đụng phải. Tuy nhiên nếu anh ấy hỏi ta một câu tương tự thì lập tức ta phải tỏ tình thật hùng hồn.

Nếu chẳng may chúng ta có thu nhập cao hơn họ thì cũng phải lờ chuyện đấy đi, nhất là khi có mặt người thứ ba.

Họ rất sợ chúng ta quảng cáo những đường cong gợi cảm một cách phô trương. Khi chúng ta đã là của họ thì việc ta ăn mặc hở hang có nghĩa là xúc phạm . Họ hiển nhiên nghĩ rằng chúng ta đang "chiêu đãi" đàn ông lạ.

Lúc ái ân, nếu không đạt được đến "cực điểm" ta không được phép than phiền ai, mà phải tự trách bản thân. Nhưng nếu đoạt được "cực điểm" thì ta phải cảm ơn họ rối rít, bởi vì chúng ta chẳng có đóng góp gì trong "bàn thắng "đó cả.

MỚI - NÓNG