Đối thủ của Ronaldinho là các cầu thủ... tỉnh lẻ |
25.000 vé xem trận giao hữu tại thủ đô Vương quốc Côoét được bán hết veo với lời quảng cáo rầm rộ về cuộc so tài giữa đội tuyển Côoét và đội bóng 5 lần vô địch thế Brazil.
Nhưng cánh phóng viên Brazil đi theo đội bóng của HLV Dunga ngã ngửa khi trận đấu bắt đầu bởi đối thủ của những Kaka, Ronaldinho chỉ là tập hợp những cầu thủ vô danh dưới màu áo một CLB địa phương.
Khán giả Brazil xem chương trình truyền hình trực tiếp trận đấu của đài truyền hình Brazil Globo cảm giác bị mắc lừa khi trang web của LĐBĐ Brazil (CBF) trước trận vẫn khẳng định đối thủ của Brazil là đội tuyển quốc gia Côoét, còn thực tế họ chứng kiến trận đấu đội quân của ông bầu trẻ Dunga đương đầu với các cầu thủ CLB địa phương trong hiệp 1 và sang đầu hiệp 2 vẫn nguyên những cầu thủ này thay áo CLB chuyển sang mặc áo đội tuyển quốc gia Côoét.
Trong trận đấu này đội tuyển Brazil thay người tới 8 lần, thay vì thể lệ một trận giao hữu quốc tế chỉ cho phép thay 6 cầu thủ.
Theo lịch trình của CBF, trận đấu này đúng ra được tổ chức từ tháng 11 năm ngoái nhưng sau đó bị hoãn bởi các CLB châu Âu từ chối nhả các ngôi sao Brazil về với lý lẽ rằng đó chưa thể được coi là một trận giao hữu quốc tế thông thường.
Nhật báo thể thao “Lance” của Brazil bức bối lên tiếng : “Vì lợi nhuận kinh doanh trên “thân xác” đội tuyển, CBF đã bất chấp tất cả. Không chỉ giấu nhẹm thông tin, CBF còn đùa giỡn cả với dư luận và tỏ ra coi thường chất lượng tập huấn của đội tuyển quốc gia.
Không thể hiểu tại sao Brazil lại bay cả quãng đường dài đến thế chỉ để đá một trận chất lượng hạng bét không hề xứng tầm với đội bóng 5 lần vô địch World Cup”.
Phải tới sau trận giao hữu kết thúc, người ta mới vỡ lẽ rằng CBF nhận lời tới Côoét đá trận này để kỷ niệm 45 năm ngày thành lập “Kuwait Sports Club”, đội bóng có lịch sử lâu đời nhất Vương quốc dầu lửa này và được chính Quốc vương Nawwaf Al Ahmed Al Sabah bảo trợ.
Vua bóng đá Pele cũng được mời dự khán trận đấu diễn ra vào lúc 10h tối giờ địa phương (11h đêm giờ VN). Trận đấu diễn ra rất muộn bởi thời gian này đang là tháng lễ nhịn ăn Ramadan của người Hồi giáo từ lúc bình minh tới lúc chạng vạng tối.
Theo lịch trình giao hữu , sau trận đấu ở Trung Đông, đội bóng của Dunga lại bay sang Bắc Âu gặp Ecuador tại Xtốckhôm (Thụy Điển) đêm mai 11/10.