Trạm xử lý xây xong ‘đắp chiếu’, nước thải khu đô thị đen kịt kênh mương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trạm xử lý nước thải của Khu đô thị Việt Hưng (TXLNT), quận Long Biên, TP Hà Nội được xây dựng và hoàn thành năm 2016, nhưng bị bỏ hoang. Trong khi nước thải sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ dân ở đây xả trực tiếp ra môi trường.
Trạm xử lý xây xong ‘đắp chiếu’, nước thải khu đô thị đen kịt kênh mương ảnh 1
Nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị Việt Hưng bị bỏ hoang hơn 8 năm

Theo ghi nhận của phóng viên, tại TXLNT cỏ mọc quá đầu người, nước trong bể chứa đen kịt, nhiều hạng mục, hệ thống máy móc xuống cấp nghiêm trọng...

Được biết, nhà máy xử lý nước thải, được xây dựng, hoàn thành năm 2016, với mục tiêu xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt cho hơn 20.000 người dân trong Khu đô thị Việt Hưng. Thế nhưng suốt từ khi hoàn thành đến nay, nhà máy này chưa đi vào hoạt động.

Trạm xử lý xây xong ‘đắp chiếu’, nước thải khu đô thị đen kịt kênh mương ảnh 2
Các thiết bị hư hỏng

Gần 8 năm trôi qua, nước thải sinh hoạt của toàn bộ khu đô thị chưa qua xử lý vẫn xả thẳng ra môi trường, trong khi đó hệ thống máy móc của TXLNT xuống cấp nghiêm trọng.

Theo quy hoạch, quận Long Biên có 5 nhà máy xử lý nước thải, gồm cả nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Việt Hưng. Nhưng đến nay, các nhà máy này đều chưa hoàn thành và đi vào sử dụng.

Trạm xử lý xây xong ‘đắp chiếu’, nước thải khu đô thị đen kịt kênh mương ảnh 3
Bể chứa xử lý nước nước đen kịt

Được biết, TXLNT là hạng mục thuộc Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Việt Hưng do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

TXLNT được thi công xây dựng từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2016, vận hành thử nghiệm từ tháng 1/2017. Trạm Xử lý nước thải có công suất 7.600 m³/ngày đêm, công nghệ xử lý AO, nước thải sau xử lý được thoát vào mương Việt Hưng.

Trạm xử lý xây xong ‘đắp chiếu’, nước thải khu đô thị đen kịt kênh mương ảnh 4
TXLNT cỏ mọc um tùm.

Chị Bùi Ngọc Huyền, cư dân Khu đô thị Việt Hưng cho biết, nếu TXLNT hoạt động, mỗi ngày đêm sẽ xử lý được khoảng hơn 7 nghìn m3 nước thải của toàn khu đô thị. Thế nhưng, nhà máy "đắp chiếu" 8 năm qua, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý được xả thẳng ra kênh Việt Hưng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong quá trình rà soát các thủ tục bàn giao theo quy định, năm 2019, Sở Xây dựng đã hướng dẫn HUD hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu như: Giấy phép xả thải, chạy thử, tính toán định lượng hóa chất và vật tư tiêu hao, đồng hồ đo lưu lượng, hệ thống quan trắc tự động, một số thiết bị lỗi chưa hoạt động... Trên cơ sở đó, HUD đã tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư bổ sung để hoàn thiện các hạng mục của TXLNT theo yêu cầu và thực hiện các thủ tục tiếp nhận bàn giao công trình.

Đến cuối năm 2023, Sở Xây dựng chuẩn bị lựa chọn nhà thầu để thực hiện công tác quản lý vận hành và bảo dưỡng TXLNT. Thời điểm này, Sở Xây dựng đề nghị HUD tiếp tục thực hiện công tác quản lý vận hành và bảo dưỡng TXLNT bằng nguồn kinh phí của đơn vị theo cam kết và hoàn thành việc khắc phục các tồn tại trong quá trình kiểm đếm như: Hiệu chỉnh thiết bị phòng thí nghiệm, hệ thống quan trắc, thay thế mô tơ cổng trạm, xin gia hạn giấy phép môi trường... Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đôn đốc HUD vận hành thử TXLNT đảm bảo vệ sinh môi trường và hoàn thành công tác tiếp nhận, bàn giao.

Trạm xử lý xây xong ‘đắp chiếu’, nước thải khu đô thị đen kịt kênh mương ảnh 5

Nước thải sinh hoạt của Khu đô thị Việt Hưng và vùng lân cận xả ra kênh Việt Hưng gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối

Những dự án trạm xử lý nước thải phục vụ khu dân cư, khu đô thị như trên chưa đi vào hoạt động khiến tình trạng ô nhiễm không được cải thiện, gây lãng phí lớn.

MỚI - NÓNG
Mang yêu thương khoả lấp buồn đau cho Làng Nủ
Mang yêu thương khoả lấp buồn đau cho Làng Nủ
TPO - Ngày 14/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong đã thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng số tiền ủng hộ trị giá 500 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong do bão YAGI tại tỉnh Lào Cai và vào được Làng Nủ ở huyện Bảo Yên để chia sẻ nỗi đau thương của bà con nơi đây.