TP.HCM: Báo động tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

TP.HCM: Báo động tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
Tại khoa Nhi sơ sinh Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, 8 tháng đầu năm 2006, khoảng gần 140 trẻ sơ sinh đã bị bỏ rơi tại khoa với trăm ngàn lý do: con bị dị tật, bị nhiễm HIV, bị sinh non, con sinh ngoài ý muốn hoặc nhà quá nghèo không nuôi nổi…
TP.HCM: Báo động tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ảnh 1

Suốt một tuần nay, bác sĩ Ngô Minh Xuân - Trưởng khoa Nhi sơ sinh của Bệnh viện phụ sản Từ Dũ không hết bàng hoàng với trường hợp của một cháu bé sinh non, nặng 850g bị gia đình làm đơn xin bỏ. Lo sợ cháu bé sẽ bị những di chứng sau này, gia đình đã quyết định bỏ con bằng cách xin bệnh viện làm cho cháu chết rồi gia đình đưa về mai táng.

TS-BS Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.HCM, cho biết: "Lúc đầu gia đình muốn chúng tôi cứu sống cháu bằng mọi giá. Nhưng khi cháu ổn định rồi thì gia đình lại yêu cầu chúng tôi là nên để cháu chết, không điều trị nữa. Chúng tôi đã báo cáo sự việc này lên Ban giám đốc, và cũng báo cho gia đình biết là khả năng di chứng của cháu bé không cao. Bệnh viện sẽ không để cháu mất mà sẽ tiếp tục điều trị cho cháu, dù gia đình bỏ cháu".

Theo thống kê của Sở Lao động thương binh xã hội TP.HCM, trung bình cứ 2 ngày trôi qua lại có một trẻ bị bỏ rơi. Tình trạng này xảy ra khá phổ biến ở các bệnh viện phụ sản trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Bệnh viện phụ sản Từ Dũ.

Không thể có một lời bình nào cho trường hợp trên, nhưng chúng tôi hy vọng rằng, gia đình của cháu bé hãy hiểu thấu đáo hơn lương tâm người thầy thuốc trong những trường hợp như thế này. Cũng theo bác sĩ Xuân, hiện tại sức khỏe của cháu bé này rất khả quan, không cần hỗ trợ thở ô xi bằng máy.

Theo thống kê mới nhất của khoa Nhi sơ sinh Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, 8 tháng đầu năm 2006,  khoảng gần 140 trẻ sơ sinh đã bị bỏ rơi tại khoa với trăm ngàn lý do: con bị dị tật, bị nhiễm HIV, bị sinh non, con sinh ngoài ý muốn hoặc nhà quá nghèo không nuôi nổi…

Họ viết đơn xin bỏ con, đơn đề nghị nhờ bệnh viện nuôi hộ...Tất cả thế là xong, việc còn lại là của các bác sĩ nhi khoa: "Chúng tôi chăm sóc, điều trị các cháu bị bỏ rơi cũng như các cháu khác. Bệnh viên nuôi dưỡng đến khi các cháu đủ điều kiện về sức khỏe sẽ chuyển cháu lên Sở Lao động thương binh xã hội hoặc các cô nhi viện", TS-BS Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.HCM, cho biết.

Ngoài việc chăm sóc các cháu, các bác sĩ vẫn kiên trì tiếp cận với gia đình, tư vấn và khuyên bảo, mong họ nhìn nhận lại đứa con của mình.

Theo vtv.vn

MỚI - NÓNG