Toro “xông đất” Việt Nam

Toro “xông đất” Việt Nam
Mở đầu Giai điệu bạn bè chào mừng năm mới 2005 diễn ra vào ngày 16/1 sẽ có sự góp mặt của nam ca sĩ nổi tiếng Đài Loan Toro.

Ca sĩ Toro sẽ đến TPHCM sáng 15/1 để tham gia giao lưu trực tuyến. Ngoài Toro, tham gia vào chương trình Giai điệu bạn bè đặc biệt tại sân vận động Quân khu 7 còn có các ca sĩ Lam Trường, Hồ Ngọc Hà, Khánh Ngọc, nhóm Năm Dòng Kẻ, GMC.

Hồ Ngọc Hà đã tạo được phong cách ấn tượng trong Duyên dáng Việt Nam 14 vừa qua bằng một bản tình ca, nhưng trong chương trình này sự tự tin của Hà có thể còn được đẩy lên cao nữa với những ca khúc sôi động vốn là ưu thế của cô trong đĩa 24 giờ 7 ngày.

Lam Trường sẽ xuất hiện giản dị hơn. Bên cạnh là giọng ca Khánh Ngọc cùng nhóm GMC với chuyên mục “Gương mặt triển vọng”. Còn nhóm Năm Dòng Kẻ đến từ Hà Nội lại xuất hiện với một thể nghiệm mới: phong cách hát và chơi bộ gõ khá độc đáo…

Theo kế hoạch, nam ca sĩ người Đài Loan có biệt danh Toro đến TP.HCM sáng 15/1 để giao lưu trực tuyến. Sau đó, anh sẽ có mặt tại SVĐ Quân khu 7 lúc 16 giờ cùng ngày để cùng Hồ Ngọc Hà, Khánh Ngọc, nhóm GMC giao lưu, tặng ảnh kèm chữ ký cho fan.

Để nâng tầm ý nghĩa của chương trình, BTC đã mời Toro đến thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi khuyết tật Thị Nghè. Đây cũng là nghĩa cử cao đẹp mà anh đã làm giống như nhân vật Kỷ Đằng do Toro thủ vai rất thuyết phục trong phim “Thiên thần tuyết” (đã trình chiếu trên Đài TH TP HCM). Cũng chính bộ phim này  giúp Toro quảng bá tên tuổi của mình ra ngoài Đài Loan và cộng đồng giải trí Hoa ngữ.

Bản thân Toro cũng được coi là một “hoàng tử” bé của ca nhạc Đài Loan. Anh có một lượng fan đông đảo ngay từ khi tham gia nhóm Energy. Đến tháng 9/2003 Toro tách nhóm để phát triển sự nghiệp solo và thành công mỹ mãn. Tên tuổi của Toro ngay đã vượt xa ngôi sao “trẻ mãi không già” Lâm Chí Dĩnh.

Đến giờ anh đã thoát khỏi cảnh đi hát hàng đêm với số tiền ít ỏi như hồi mới vào nghề. Thậm chí khi đi giao lưu hoặc giới thiệu phim mới tại các nuớc trong vùng Nam Á, Toro còn được khán giả ở đây đón nhận nồng hậu hơn cả tại nơi anh sinh ra.

Sau thành công của vai Kỷ Đằng, một chàng trai mạnh mẽ có trái tim nhân hậu, Toro tiếp tục được mời đóng  phim “Mặc tôi ngao du” (phim hợp tác với Singapore). Trong phim này Toro đóng vai một vận động viên bơi lội có mối tình tay ba khá ly kỳ. Khác với phim đầu tiên, trong “Mặc tôi ngao du”, Toro làm mới mình bằng hình ảnh nam tính và mạnh mẽ hơn: thân hình rắn chắc, làn da rám nắng.

Ngoài ca hát và đóng phim Toro còn bắt nhịp với việc sáng tác ca khúc, thậm chí làm MC cho các đài truyền hình ở Đài Loan. 23 tuổi (cao 1m76, nặng 64 kg) chàng trai mang nghệ danh Toro (tên tiếng Hoa là Quách Vi Quân) này chắc chắn sẽ làm được nhiều điều kỳ diệu trong làng giải trí Hoa ngữ, khi mà công nghệ lăng - xê ngày càng cao và sở thích của các fan về  hình ảnh chàng công tử “Bạch mã thư sinh” vẫn còn được hâm nóng.

MỚI - NÓNG