Tôi yêu hai người con gái

Tôi yêu hai người con gái
TPCN - Trước đây em đã từng yêu một cô gái, nhưng sau đó vì những phức tạp của công việc, em đã yêu một cô gái khác. Em biết như vậy là không tốt và em đã suy nghĩ rất nhiều.

Một thời gian sau thấy tình cảm của mình dành cho người yêu cũ nhiều hơn nên em đã quyết định quay lại. Cô ấy vẫn một mình, người bạn thân của em cho biết cô ấy vẫn còn thương em…

Nhưng khi em gọi điện cho cô ấy thì thấy cô ấy có vẻ thù hận em lắm. Như vậy nghĩa là sao? Bây giờ em phải làm thế nào để có lại được cô ấy? Em yêu cô ấy nhiều lắm, em biết tất cả là do lỗi của em…

- Có nhiều khả năng em đã nhầm lẫn thái độ giận hờn với sự thù hận ở cô ấy. Không đến mức cô ấy phải thù hận em đâu, chẳng qua là em đã trở lại với cô ấy bằng một mặc cảm lỗi lầm, em đã… tưởng ra như vậy thôi.

Chuyện này vẫn cần thời gian để em và cô ấy (nhất là cô ấy!) hiểu nhau hơn, cảm thông và độ lượng với nhau hơn. Hãy kiên trì thuyết phục cô ấy một cách tự nhiên bằng chính  tấm lòng của mình, nhất định sẽ có lúc cô ấy nhận ra sự chân thành của em.

 Cô ấy còn thương em thì không có lý gì em lại nản lòng vào lúc này. Chúc thành công.

MỚI - NÓNG