Tôi vui vì máu mình cứu người bệnh

Tôi vui vì máu mình cứu người bệnh
TPO - Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp. Mỗi lần nhìn thấy khẩu hiệu này trên cổng trường học, trên đường hay ở đâu đó, tôi lại nhớ những lần mình đi hiến máu.

Tôi đang là sinh viên năm cuối của Học viện báo chí và tuyên truyền. Trong 4 năm học, tôi đã 2 lần hiến máu.

Lần hiến máu đầu tiên, tôi hồ hộp, hỏi mọi người cảm giác lần thế nào, có sợ, đau không? Mỗi người đều có cảm nhận khác nhau.

Nghe những lời tư vấn rất… sinh viên, tôi ăn uống đầy đủ, không thức khuya trước hôm hiến máu. Hôm đó, tôi không thấy đau. Thay vào đó là cảm giác hạnh phúc, vì đã làm được điều ý nghĩa.

Nhìn xung quanh, mỗi gương mặt đi hiến máu, đều sở hữu nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Lần thứ hai đi hiến máu, tôi cũng không sợ, chỉ thấy vui, thậm chí tự hào. Và cơ thể mình như khỏe hơn sau mỗi lần làm việc thiện.

Nhiều người đang cần máu để được sống. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tôi thấy mình rất hạnh phúc vì đã hiến máu cứu người. Điều đó đồng nghĩa những giọt máu của tôi đã cứu sống ai đó.

Theo Học viện Báo chí và Tuyên truyền
MỚI - NÓNG