Tôi dự đám cưới tỷ phú Ấn Độ

TP - Lâu nay tôi vẫn thường thấy những đám cưới ở Ấn Độ nhảy múa rộn ràng, áo quần phụ kiện sặc sỡ, lễ nghi rườm rà… trên ti vi và mạng xã hội, không ngờ có một ngày được dự đám cưới của cặp đôi từ đất nước tỷ dân ngay tại Đà Nẵng. Mà lại là đám cưới của tỷ phú, vừa đem tới cho tôi nhiều sản phẩm báo chí, vừa mở mang tầm mắt trước độ chịu chơi, chịu chi và nhiều điều thú vị của giới nhà giàu.

“Sơ hở là nhảy”, vung tiền đã tay

Một chiều đầu năm 2024, theo lịch đã hẹn trước, tôi đến khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng bậc nhất thành phố - nơi diễn ra tiệc cưới của cặp đôi tỷ phú. Từ ngoài cổng đã thấy thông báo không nhận thêm khách trong 3 ngày liên tục. Nhân viên khách sạn nói cô dâu chú rể đã bao toàn bộ khu này với hơn 250 phòng trong 3 ngày, chưa kể trước và sau đám cưới ở thêm mấy chục phòng nữa. Thật sự choáng ngợp vì từ cổng, sân, bể bơi, hội trường, bãi biển…đều được trang hoàng lộng lẫy, chẳng góc nào trống cả. Vì phong tục của người Ấn Độ nhiều lễ, nhiều chủ đề trong lễ cưới nên mỗi buổi không gian phải thay đổi trang trí xoành xoạch. Khu nghỉ dưỡng phải thuê thêm nguyên vật liệu, âm thanh, ánh sáng, hoa lá, vải vóc… từ ngoài vào mới đáp ứng được.

Tôi dự đám cưới tỷ phú Ấn Độ ảnh 1

Khách mời “cháy” hết mình trong lễ cưới của tỷ phú Ấn Độ Ảnh: Thanh Hiền

Nơi dự tiệc cưới ở trên tầng 2 với căn phòng rộng mênh mông được bố trí sân khấu, hàng ghế cho khách, khu vực dùng tiệc đứng, tiệc ngồi và cả không gian ngoài trời. Giám đốc ẩm thực tính sơ sơ hơn 100 món ăn cho bữa tối. “Mỗi khách tới dự tiệc chỉ tính riêng tiền ăn uống đã hơn 6 triệu mỗi ngày, chưa kể những món “o đờ” riêng”, vị này nói. Trong 3 ngày tiệc chính, cô dâu chú rể đã chi hơn nửa triệu đô tại khu nghỉ dưỡng này, chưa tính tới khoản vé máy bay, vui chơi giải trí, quà cáp và hơn chục ngày lo cho các đoàn tới trước, sau đám cưới. “Nhưng với họ đó là chuyện quá bình thường, miễn sao họ có một trải nghiệm tốt”, Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng chia sẻ.

“Họ bao riêng khu nghỉ dưỡng bởi cần sự riêng tư. Chúng tôi xin xem trước ảnh, vì nhiều “nhân vật quan trọng” không muốn người khác biết mình đang ở đâu, gặp gỡ những ai. Điều đó có thể làm lộ ra đường đi nước bước trong làm ăn, sự nghiệp của họ”

đại diện khu nghỉ dưỡng chia sẻ

Đến tối, từng đoàn khách lên đồ sau một ngày bung xõa tiệc ngoài trời. Đập vào mắt tôi là màu sắc áo, váy, khăn choàng, phụ kiện trên người họ, hình như… không mất lòng màu nào cả. Nhưng tất cả đều sang trọng, có những cô bé cậu bé nom chừng 15, 16 tuổi mà vẻ quý phái đã toát ra, từng bước đi, cử chỉ, nói năng đều rất “hút”. Tôi cùng đội ngũ media được mời đứng sang một bên, chuẩn bị đón nhân vật chính. Tôi cứ ngỡ họ sẽ dắt tay nhau trên thảm đỏ, hoặc bố mẹ dẫn vào. Tiếng nhạc cất lên, tôi giật mình khi hàng trăm người cùng hét to, chú rể và gia đình nhảy từ ngoài hành lang miết cho tận trên sân khấu làm cả căn phòng náo nhiệt. Đến lượt cô dâu, lần này biết rồi nên tôi đứng phía cửa, nhìn được cô dâu từ bên ngoài. Dù váy áo thướt tha nhưng cô cũng nhảy hết mình trong sự cổ vũ của mọi người.

Tôi dự đám cưới tỷ phú Ấn Độ ảnh 2

Cô dâu Kashmera Balani và chú rể Inderdeep Sedha tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng Ảnh: Thanh Hiền

Trên sân khấu, phần giới thiệu buổi lễ, cảm ơn khách mời rất ngắn gọn. Các đoàn khách thay vì chào hỏi rườm rà thì họ thay nhau nhảy, mỗi đoàn khách gửi đến dâu rể một bài nhảy trong vài phút. Từ trẻ đến già ai cũng nhảy. Nhảy đoàn mình xong thấy đoàn khác vui lại nhảy tiếp. Nói chung “sơ hở là nhảy”. Mà không chỉ dân gian, cổ điển, họ nhảy cả những điệu hiện đại, bắt “trend”. Nhiều “ông này bà nọ” trông uy nghi cao quý là thế, mà nghe nhạc nổi lên họ như thoát xác, “cháy” hết mình như những vũ công thực thụ.

Tôi đứng xem họ nhảy liên tục gần 3 tiếng đồng hồ vì quá “cuốn”. Đến khuya phải rời đi, phía cô dâu chú rể khuyên hãy ở lại chơi thêm nữa, sân khấu nhảy múa này sẽ kéo dài đến… rạng sáng. Hỏi ra mới biết, đêm nào họ cũng nhảy như vậy, trời gần sáng mới đi ngủ rồi dậy dự các lễ nghi truyền thống, tiệc tùng khác. Thật sự nể sức khoẻ, sức chơi của người Ấn Độ.

Đà Nẵng đang định hướng là điểm đến tổ chức du lịch cưới chuyên nghiệp dựa trên những lợi thế cảnh quan, khí hậu dễ chịu, sân bay ngay trung tâm, cơ sở hạ tầng, dịch vụ phong phú, con người thân thiện. Thành phố cũng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch cưới vào các thị trường tiềm năng, tung ra hàng loạt ưu đãi để hút khách.

Mở tầm mắt, thêm nghiệp vụ

Tôi bắt đầu để ý tới đám cưới của giới nhà giàu Ấn Độ khi những năm gần đây, Đà Nẵng tập trung khai thác du lịch cưới, và Ấn Độ là một trong những thị trường khách chất lượng cao mà thành phố hướng tới. Đầu năm 2023, ở sân bay quốc tế, tôi gặp cặp đôi tỷ phú đầu tiên đến tổ chức tiệc với đoàn khách gần 500 người cùng hơn 2 tấn nguyên vật liệu, trang phục, đạo cụ. Tôi muốn vào dự, hoặc chí ít xin một vài thông tin, hình ảnh để viết bài, nhưng tuyệt nhiên không được. Công ty du lịch lắc đầu, bảo họ chỉ thích riêng tư, có chăng là hình ảnh lúc họ vừa đặt chân đến Đà Nẵng, và khi tiệc tùng xong họ về nước sẽ cân nhắc gửi thêm.

Tôi dự đám cưới tỷ phú Ấn Độ ảnh 3

Nhóm khách nữ váy áo thướt tha nhưng cũng không bỏ qua phần nhảy múa Ảnh: Thanh Hiền

Năm nay, trong một lần ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức hội nghị về du lịch cưới, tôi lân la làm quen với các doanh nghiệp và biết có một cặp đôi cô dâu chú rể sẽ tổ chức ngay đầu năm, số lượng khách cũng gần 500 người. Liên hệ nhiều đơn vị nhờ kết nối, tôi vẫn không vào dự đám cưới được. Mà mục đích của tôi lúc ấy là để xem một đám cưới xa hoa diễn ra ra sao, vì sao họ chọn Đà Nẵng - những hiếu kỳ nghề nghiệp và cả tò mò của một người thường. Sau gần một tuần, phía khu nghỉ dưỡng báo lại cô dâu chú rể đã đồng ý và hỏi rất chặt chẽ tôi đi bao nhiêu người, sẽ hỏi những gì, cần gặp những ai, ghi hình khu vực nào để họ chuẩn bị. Thời điểm ấy, tôi là phóng viên duy nhất ở Đà Nẵng đến trực tiếp đám cưới xa hoa của tỷ phú Ấn Độ. Mọi tin bài trước đây các báo đều chờ xong tiệc mới nhận được thông tin từ ngành du lịch hoặc khách sạn, công ty du lịch gửi sang.

Khi lễ cưới tối bắt đầu, tôi được hỗ trợ đi đến tất cả các khu vực để tác nghiệp, ở bên luôn có người dõi theo xem tôi có làm phiền các vị khách VIP hay không. Đại diện cô dâu chú rể nhiệt tình dành cả tiếng đồng hồ để giới thiệu, trả lời phỏng vấn. Trước giờ lên tin bài, họ xin phép tôi xem qua những hình ảnh, clip tôi đã quay chụp vì sợ lộ lọt một số nhân vật không muốn xuất hiện trên truyền thông. Họ soi từng bức ảnh, thước phim rất kỹ. Từng tin bài đăng trên online và báo giấy họ đều đón đọc. Sau đó vài ngày, một vài thông tin và hình ảnh được gửi cho báo chí, tuyệt nhiên chỉ thấy mặt cô dâu chú rể rõ ràng, còn khách mời lộ mặt rất ít, thậm chí không rõ mặt ai. Tôi hiểu, nhưng lý do khiến tôi thấy thuyết phục và bớt khó chịu nhất sau khi bị “check” ảnh, clip là “giữ sự chuyên nghiệp cho Đà Nẵng”.

Những vị khách thượng lưu chắc chắn sẽ hài lòng khi đám cưới ở Đà Nẵng vừa có trải nghiệm tuyệt vời, vừa riêng tư lại an toàn thông tin. Điều đó cũng giúp tôi có nhiều lưu ý, cẩn trọng hơn khi xử lý thông tin, hình ảnh ở những sự kiện khác.