Diễn đàn: Yêu thời @ - Sau tuần trăng mật

“Tôi chưa thực sự tin chồng”

“Tôi chưa thực sự tin chồng”
TP - Mọi người bảo tôi: “Sao lúc nào mày cũng kè kè bên chồng thế”. Thực lòng, tôi không muốn thế bao giờ. Nhưng thức đêm mới biết đêm dài, vì “tôi chưa thực sự tin chồng” nên mới làm cái việc bất đắc dĩ như vậy.

Ngày còn yêu nhau, tôi biết anh rất thích đánh tá lả nhưng không có cách nào để ngăn chặn. Có lần, tôi còn ngây thơ nghe anh nói: Tối nay anh phải họp chi bộ bốn người. Tôi hơi băn khoăn nhưng rồi lại nghĩ: Chắc anh nằm trong ban chi ủy gì gì đó.

Rồi cho đến một ngày thứ Bảy. Hôm đó, tôi và anh giận nhau, tôi tưởng tối anh sẽ đến để xin lỗi rồi dỗ dành tôi rối rít. Nhưng không, anh bặt vô âm tín. Tối hôm sau (Chủ nhật) anh đến cùng với lời giải thích: “Tối hôm qua anh bị chuốc say quá”. Tôi nghe mà tin thật.

Vài hôm sau, tôi gặp chị M, chị ấy mới cho tôi biết toàn bộ sự thật. Tối hôm ấy anh cùng mấy người bạn đánh tá lả đến khuya.

Bây giờ tôi với anh đã thành vợ thành chồng. Người ta bảo: Thông thường tình yêu sẽ giảm đi sau hôn nhân. Ngày yêu nhau anh còn nói dối tôi để đi đánh tả lả huống chi bây giờ.

Giám sát anh là thế nhưng công việc của anh đôi khi phải làm đêm ở cơ quan và khi anh đi làm rồi, ngồi nhà tôi lại cứ “nghi” anh đang cùng mấy người bạn quây quần bên ván bài tá lả.

Do đó, khi đọc bài “không cần dính chặt vào nhau” của bạn Thu Hà (Sơn La) đăng trên diễn đàn tôi biết mình sai nhưng không lẽ suốt ngày tôi “nắn túi” của chồng, tôi kiểm tra giờ giấc của anh? Tôi không còn cách nào khác. Mong các bạn giúp tôi tìm ra “bí quyết” bởi tôi không muốn mình luôn sống trong nghi hoặc.

MỚI - NÓNG