Tôi chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng cho bà chủ lắm tiền nhiều của

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Cậu hãy nghĩ đến danh dự bản thân, gia dình, cậu có sống mãi được với người đàn bà chỉ coi cậu như công cụ để thỏa mãn dục vọng cho mình không?

Đọc câu chuyện "Đánh mất đời trai vào tay bà chủ đa tình!" của cậu, tôi thấy cậu đã 20 tuổi, không phải là đứa trẻ con lên 5 lên 3 nữa, tại sao cậu không tự mình quyết định cho tương lai, cho cuộc sống của chính mình mà phải đắn đo, băn khoăn mãi vậy?

Tôi đã tìm ra được câu trả lời đó chính là cậu đưa cuộc sống đầy đủ mặc dù phải chịu nhục nhã khi làm “người phục vụ” cho bà chủ lớn tuổi. để so sánh với cuộc sống vất vả, thiếu hụt nếu cậu tự ra đời để kiếm việc làm đúng không?

Vậy làm sao cho cậu một lời khuyên đây? Tuy vậy thật bức xúc, thật không có tình người nếu tôi đã đọc qua tâm sự của cậu mà thờ ơ, mà quay lưng đi không giúp cậu.

Theo ý kiến riêng của tôi việc lựa chọn tiếp tục ở lại mảnh đất đã quen thuộc với cậu mấy năm nay để làm ăn, hay đi nơi khác, hoặc trở về quê là tùy cậu.

Cậu lớn rồi không ai có thể ép cậu phải thế này, thế kia được. Duy chỉ có điều làm gì, ở đâu cậu cũng nên cân nhắc, lựa chọn cho đàng hoàng, đừng để mình phải một lần nữa sa vào bẫy của những người mất nhân tính như bà chủ của cậu.

Cậu hãy nghĩ đến danh dự bản thân, gia dình, cậu có sống mãi được với người đàn bà chỉ coi cậu như công cụ để thỏa mãn dục vọng cho mình không?

 Một điều nữa là nếu có điều kiện và đủ dũng cảm, có cái tâm của một con người thì cậu hãy cảnh báo với bất cứ ai ở vào hoàn cảnh đi tìm việc như cậu tránh xa ngôi nhà của người đàn bà xấu xa đó. Được như vậy cũng là cậu đang tích đức cho mình rồi đấy, hãy tỉnh táo trước khi bước tiếp cậu nhé. 

MỚI - NÓNG