Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Gần đây anh ấy thường tìm cách không ăn những món tôi nấu nướng công phu, tôi phát cáu lên thì anh ấy đưa ra lý do: sợ béo phì. Trước đây anh ấy vẫn rất thích ăn những món đó mà có bao giờ đưa ra lý do kiểu này đâu. Có phải anh ấy đang giấu gì đó, hay là lại ngầm tẩy chay tôi? Hoàng T B (Tân Bình, TP HCM)

Chị nên mở cuộc tổng điều tra xem anh ấy có ăn vụng ăn trộm thứ gì khác ở đâu không? Đùa vậy thôi. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép ăn! Béo phì là một nỗi lo sợ không của riêng ai, và ai thì cũng nên tôn trọng nỗi lòng ấy. Hay là chị học thêm cách chế biến món chay? Hay là thay cho cần mẫn trong bếp thì nên cần mẫn ở chỗ khác trong nhà…

Mấy ngày nghỉ lễ mà chồng em vẫn đi làm và bảo là phải tăng ca. Em không tin nên đã gọi điện cho sếp của anh ấy để kiểm tra. Ông sếp kia cứ ậm ừ mãi mới xác nhận là nhân viên vẫn đi làm cả ngày nghỉ cho kịp tiến độ công trình. Liệu họ có thông đồng với nhau nói dối em để làm những việc mờ ám không? loanchau…@

Tơ lòng ảnh 1

Trả lời thế nào để chị không nghĩ là BB cũng thông đồng với chồng chị để “làm những việc mờ ám” đây? Chị tiếp tục tìm hiểu đi nhé. Nhưng bảo nhỏ này, hỏi gì thì hỏi cho kheo khéo không thì lại biến chồng thành chú hề của cả công ty thì cũng rất tội cho kẻ (đang bị nghi) tội đồ kia. Hazzzzzz…

Cô ấy được mọi người khen là tháo vát, vì thế trong nhà việc gì cô ấy cũng bảo: “Để em”. Tôi cũng dễ chịu khi có người vợ đảm đang. Nhưng khi về bên nhà cô ấy, tôi đã bị bố mẹ và anh em bên vợ coi như một thằng “em chã”. Thật kinh khủng quá! Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi định kiến này?      toan59...@

Tơ lòng ảnh 2

Thì sang đó, anh bàn với chị nhà, tất cả các việc anh cứ “để anh!!!”. Đôi khi cũng phải đóng vai để “địch vận” tý chứ. Sân khấu là cuộc đời mà. Trong trường hợp anh bị thui chột khả năng làm việc nhà rồi, thì đành kệ vậy. Em chã thì chã, vui mình vui vợ là được rồi, xá gì dư luận chứ. Hehehe.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG