Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Con gái tôi mới học lớp 10, yêu văn thơ, hôm rồi nó hỏi: “Lớn lên con lấy chú V được không mẹ?”. Tôi choáng quá. V là một cậu bạn kém tôi vài tuổi, có làm thơ, được đăng ở tờ tạp chí địa phương. Khi đến nhà, V hay đọc thơ cho con tôi nghe. Tôi phải làm sao bây giờ? chimknon…@

> Mấy cô bạn hay khoe chồng giàu
> Tơ lòng

Tơ lòng ảnh 1

Làm thơ (nói chung là) không có tội. Nhưng có nhiều kiểu đọc thơ đáng bị phạt, như: đọc thơ không đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng… Với V, nên nói thẳng với anh ta như nói với người lớn: “Ông vẫn được đón tiếp ở nhà tôi, nhưng đừng đọc thơ nữa!”. Nên nói luôn lý do ra. Về phía cô bé, chị đừng quá căng thẳng kẻo lại tác dụng ngược. Chỉ cần luôn để mắt và khéo léo kể những câu chuyện ngụ ngôn hiện đại là được. Tuổi đó rất chóng thay đổi. Nhưng tuổi đó đã nghĩ đến “chuyện vợ chồng” thì cũng hơi mệt… hiccccc!

Cô ấy đồng ý lấy tôi sau 4 năm tìm hiểu. Nhưng ngay sau khi đăng ký kết hôn, cô ấy muốn tôi chuyển hết tiền tiết kiệm sang sổ của cô ấy. Tôi hơi bất ngờ, hỏi lý do thì cô ấy tức giận đòi hủy hôn, không cưới xin gì nữa. Tôi không hiểu nổi… xmen0989@...

Tơ lòng ảnh 2

Chết anh rồi! Có tiền riêng sao lại để cô ấy biết? Ở nước Việt ta, quyền của phụ nữ rất là to, và quyền đầu tiên là kiểm soát hầu bao của chồng. Nên việc cô ấy làm không có gì quá lạ, chỉ lạ ở cái tối hậu thư mà thôi. Có thể anh nên điều đình, rằng anh giữ tiền để chủ động lo cho gia đình mà thôi, và sẽ báo cáo tài chính đầy đủ… Thử thế đã nhé! Xmen! Có gì cấp báo! Hazzzzz…

Ông bạn em giới thiệu cho em một anh U40. Vì quá chán trò mai mối rồi nên em lịch sự trả lời khi anh kia gọi điện, rằng em không muốn gặp, rằng mọi việc là tùy duyên. Không ngờ hắn bảo em là đã ngoài “băm” mà còn kiêu như thế thì “ế sưng” là đúng rồi… Em điên quá, làm thế nào để dạy hắn một bài học hả anh BB? H. Hoa (Đồng Nai)

Tơ lòng ảnh 3

Nói thêm làm gì với những người thô bỉ như thế? Việc cần làm lúc này là xem lại ngay cái anh bạn “nhiệt tình” kia. Rất cần dạy cho chính anh ta một bài học, rằng hãy nên đi lo cho chính cuộc sống của mình đi, và rằng: hãy xem lại những mối quan hệ bạn bè của chính mình! À, mà anh U40 kia mới chính là kẻ bị “ế sưng” đấy chứ?! Chắc vì thế nên anh ta không còn giữ được sự bình yên của nhân cách nữa rồi. Haaaaaaa.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.