Tình tiết giảm nhẹ

Tình tiết giảm nhẹ
TP - - Sao mấy hôm rồi cậu bỗng dưng ứng xử như chuyện tình Lan và Điệp vậy?  

- Sao? Là sao?

- Thì đóng cửa, cắt dây chuông. Gọi không được, chát không xong, phây kín cổng cao tường…

- Thì bỗng thấy nản, thấy chán, thấy hoang mang…

- Ai khiến cậu rơi vào tâm trạng đó?

- Mạng! Mạng khiến cho mình bất an. Cậu xem, người ta trong sáng, hồn nhiên, tin người như tin bản thân mình thế mà bị cơ man nào là gạch đá…

- Cụ thể là chuyện gì?

- Mình hỏi: Trước mĩ nữ cậu có xao xuyến, rung động, mềm lòng không?

- Mình là đàn ông chứ đâu là gỗ đá?

- Họ tiếng oanh thỏ thẻ như mật rót thau đồng cậu có nghe không?

- Ôi! Sao cậu cứ hỏi khó!

- Khó! Đương nhiên là rất khó nên nó mới xảy ra cơ sự này. Khi mấy chục cán bộ hải quan mềm lòng trước một kiều nữ miền sông nước để làm bốc hơi mấy trăm tỷ đồng, quy tội cho họ có oan không?

- Oan! Rất oan! Mình sẽ làm bào chữa miễn phí cho họ. Trong trường hợp này hãy vận dụng nguyên tắc biện luận vô tội. Họ có tội gì khi bàng hoàng, đắm mê trước cái đẹp? Thêm một tình tiết giảm nhẹ nữa là trước đó, với tất cả sự thành tâm, trung thực, tay ấp lên ngực tuyên thệ nói không với tham nhũng. Clip còn đó, lời tuyên thệ còn âm vang kia…chắc chắn họ bị oan!

- Chuẩn! Thế mà, cộng đồng mạng tổng xỉ vả, bình ra tán vào không thương tiếc! Cả tin, đức tính dễ tha thứ nhất. Chính xác! Họ cả tin thì cớ sao không tha thứ cho họ? Mấy trăm tỷ đó, nếu có thu được, đố cậu họ sẽ làm gì?

- Họ sẽ mua xe sang cho lãnh đạo để đi chỉ đạo như có tỉnh đang làm đó thôi!

- !!!???

MỚI - NÓNG