Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng: Lao động điên cuồng suốt 50 năm nay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng tự nhủ: “Cỗ máy Thế Hùng đã chạy hết công suất suốt 50 năm qua”, cho nên nếu bây giờ có “nhắm mắt” cũng vui lòng.

Đánh dấu 75 năm cuộc đời, tiến sĩ mỹ học Thế Hùng chọn những tác phẩm ưng ý nhất ở lĩnh vực thơ, nhạc, họa và phê bình văn học để in trong cuốn sách dày 480 trang. Tác phẩm thể hiện gần như trọn vẹn nhất những dấu ấn lao động, thể hiện chân dung của ông trong từng lĩnh vực.

Sau khoảng một năm tập hợp tư liệu, thiết kế, tiến sĩ Thế Hùng ra mắt Tuyển tập Thế Hùng 2 chia thành 7 phần như: 75 bài thơ đã đăng báo; 75 ca khúc, hầu hết đã phát trên các kênh VTV, VOV…; 75 bức tranh; 75 bài phê bình âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh đã đăng báo; 75 ảnh tư liệu Thế Hùng với các văn nghệ sĩ nổi tiếng, đồng nghiệp, bạn bè, 75 bức tranh của các thành viên Trung tâm Mỹ thuật Thế Hùng…

Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng: Lao động điên cuồng suốt 50 năm nay ảnh 1

Những tác phẩm ưng ý nhất được ông đưa vào cuốn sách kỷ niệm 75 năm cuộc đời.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét Thế Hùng là nghệ sĩ suốt đời săn tìm cái đẹp bằng mọi con đường từ thơ ca, hội họa, âm nhạc… “Ông là ví dụ của sự dấn thân không mệt mỏi và niềm đắm mê vô tận. Trên gương mặt ông chỉ thấy nụ cười và trong mọi sáng tạo của ông chỉ thấy vẻ đẹp của thiên nhiên và của con người”, ông Thiều nhận xét.

Người bạn thân thiết của Thế Hùng-nhà văn Nguyễn Hiếu nhìn thấy một Thế Hùng đa dạng, một trường hợp khá đặc biệt. Họa sĩ Lê Đại Chúc-thuộc gia đình nghệ sĩ danh tiếng Lê Mai, Lê Chức, Lê Khanh, Lê Vân- đánh giá cao sức lao động lớn lao của Thế Hùng trong suốt mấy chục năm qua.

Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng: Lao động điên cuồng suốt 50 năm nay ảnh 2

Tiến sĩ Thế Hùng và nhạc sĩ Nguyễn Cường.

“Không phải ai cũng làm được điều đó. Điều khó nhất là giữ được ngọn lửa luôn bốc cao thêm, Thế Hùng làm được điều đó. Có những bài thơ của Thế Hùng tôi đọc thấy xúc động. Thơ ông thẳng thắn, không ‘õng ẹo’”, họa sĩ Lê Đại Chúc nói.

Xem lại nhiều bút tích của các bậc tài danh từng nhận xét về Thế Hùng, có những dòng thủ bút của thi sĩ Hoàng Cầm từ năm 1992: “Thế Hùng còn trẻ và đang sôi lên niềm yêu-yêu người-yêu cuộc sống…Anh cứ chung thủy, anh sẽ đi xa hơn, sâu hơn”. Nhạc sĩ Văn Cao từng viết lời bạt cho tập nhạc Tình khúc mùa hè, lời tựa tập thơ Mưa lá của Thế Hùng.

Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng: Lao động điên cuồng suốt 50 năm nay ảnh 3

Thế Hùng vẽ từ những năm 1990, sau này đứt đoạn cho tới khi COVID-19 bùng phát, ông trở về với hội họa.

Trong mắt nhà sử học Dương Trung Quốc-một người bạn của Thế Hùng-, tiến sỹ mỹ học với nhiều chức danh, “nhiều nhà” gắn kèm từng thổ lộ ham muốn kiếm tiền để hưởng thụ nhiều nhất có thể. Thế nhưng ông cũng biết đến không ít việc thầm lặng của Thế Hùng đã giúp bạn bè, học trò, hoặc “những thứ chạm vào lòng trắc ẩn của con người nghệ sĩ ấy”.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.