Có 39 kết quả :

Người dân cúng lễ trước ban thờ và bài vị thần Đồng Cổ

Hội thề trung hiếu giữa lòng Hà Nội

TP - Sáng 4/4 (âm lịch), đền Đồng Cổ ở số 353 đường Thụy Khuê Hà Nội tấp nập xe cộ hơn mọi ngày. Hội đền được mở lại sau 2 năm tạm ngưng vì dịch bệnh. Đền được công nhận là di tích quốc gia, hội đền chỉ được tổ chức ở cấp phường nhưng nét đặc sắc không đâu có nằm ở lời thề trung hiếu được xướng lên mỗi dịp lễ hội. “Xưa vua quan thề giờ nhân dân thề”, cụ Hàn Thế Nhâm, Phó Ban tổ chức (BTC) lễ hội đền Đồng Cổ cho hay.
Du thuyền hết phép 4 năm vẫn ngang nhiên hoạt động

Du thuyền hết phép 4 năm vẫn ngang nhiên hoạt động

TP - Dù giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đã hết cách đây 4 năm nhưng nhiều du thuyền nhà hàng nổi vẫn ngang nhiên hoạt động trên Hồ Tây, Hà Nội. Đêm đến, một quán bar ở trên du thuyền này còn thu hút hàng trăm thanh niên tới vui chơi, giải trí.
Khu tập thể 16A Thụy Khuê bị nghiêng, lún nứt. Ảnh: K.N

“Sống trong sợ hãi” chờ giải quyết khiếu nại

TP - Theo phản ánh của các hộ dân khu tập thể 16A Thụy Khuê (Hà Nội), kể từ khi dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây thi công, khu tập thể này đã bị nghiêng, lún nứt. Hai năm qua kể từ khi xảy ra sự cố trên, dự án cao ốc bị dừng, trong khi các hộ dân khu tập thể vẫn phải “sống trong sợ hãi” vì sự việc chưa được giải quyết.
Sống cạnh cây xăng nơm nớp lo “bom nổ chậm“

Sống cạnh cây xăng nơm nớp lo “bom nổ chậm“

Dù Hà Nội đã tiến hành rà soát hàng loạt cây xăng và lên danh sách những cây xăng mất an toàn phải di dời sau vụ cháy lớn tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo cách đây hơn 1 năm. Tuy nhiên, cho đến nay, hiện vẫn còn nhiều cây xăng mọc ngay sát nhà dân.
Danh từng thi đỗ 2 trường cao đẳng, đại học danh tiếng ở Hà Nội. Ảnh: Việt Đức

Tạt axit vào mặt vợ ngay giữa phố vì bị ‘cắm sừng’

Vô tình gặp Thu sau trận đòn ghen trút lên đầu vợ 20 ngày trước đó, Nguyễn Xuân Danh (ở Hưng Yên) ép vợ lên xe tới phố Trích Sài (đường ven hồ Tây, thuộc phường Thụy Khuê) rồi lấy chai đựng axit tạt vào mặt vợ khiến nạn nhân bỏng nặng ở vùng mặt, cổ, ngực, bụng và tay chân.
Khu tập thể P16A Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) nghiêng, nứt nghiêm trọng

Cư dân trong các khu tập thể cũ: Sống trong sợ hãi

TP - Chật chội, ẩm thấp, tróc lở, nhếch nhác... là những gì đang diễn ra tại nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội. Cơ quan quản lý nhà nước không ít lần cảnh báo mức độ nguy hiểm, còn người dân tự tìm cách “chống đỡ” ngôi nhà trước nguy cơ đổ sập.