Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ thảm sát tại Nghệ An

Các cán bộ điều tra không ngại gian khó luồn rừng truy tìm nghi phạm vụ thảm sát ở Nghệ An. Ảnh: Phan Sáng.
Các cán bộ điều tra không ngại gian khó luồn rừng truy tìm nghi phạm vụ thảm sát ở Nghệ An. Ảnh: Phan Sáng.
TPO - Tỉnh Nghệ An quyết định thưởng nóng 200 triệu đồng cho Ban chuyên án phá vụ sát hại gia đình 4 người tại bản Phồng (huyện Tương Dương, Nghệ An).

Sáng nay (20/7), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết, tỉnh Nghệ An quyết định thưởng nóng ban chuyên án 200 triệu đồng, trong đó thưởng cho lực lượng C45 Bộ Công an 100 triệu đồng và thưởng cho Công an Nghệ An 100 triệu đồng vì thành tích đặc biệt xuất sắc: Điều tra làm rõ vụ 4 người trong gia đình ông Lo Văn Bình (bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) bị sát hại vào ngày 02/7/2015, bắt giữ đối tượng Vi Văn Mằn.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cũng cho biết, cuộc họp báo thông tin về vụ trọng án tại bản Phồng sẽ được tổ chức tại TP Vinh “trong thời gian sớm nhất có thể”. Dự kiến cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào cuối giờ chiều nay hoặc ngày mai (20/7).

Như tin đã đưa, sau 17 ngày lẩn trốn, Vi Văn Mằn (tên thường gọi là Vi Văn Hai)-nghi phạm gây ra vụ sát hại 4 người trong một gia đình tại bản Phồng, xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vào lúc 15h hôm qua.

Chiều cùng ngày, Vi Văn Mằn được di lý đến trụ sở CQĐT Công an huyện Tương Dương lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Chiều và tối cùng ngày, CQĐT tiếp tục thẩm vấn nghi phạm, củng cố hồ sơ vụ án.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/7/2015 trên đường đi lên rừng hái chanh ở khu vực bản Phồng, Vi Văn Mằn giẫm vào nương lúa của gia đình anh Lo Văn Thọ. Trước đây, anh Thọ từng nghi ngờ Vi Văn Mằn và vợ mình có quan hệ riêng tư. Thấy Mằn giẫm vào lúa, anh Thọ lên tiếng. Giữa hai bên xảy ra cuộc cãi vã. Chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) đứng gần đó, thấy hai người to tiếng bèn ôm con bỏ đi về phía bờ suối Kèn Tà.

Bất ngờ, đối tượng Vi Văn Mằn dùng dao tấn công, hạ sát anh Thọ; đuổi chém bà Viêng Thị Dương (60 tuổi) sau đó chạy xuống suối chém chết chị Lê Thị Yến và  con trai của chị Yến. Cháu bé chưa đầy 1 tuổi. Sau khi sát hại 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Sau khi phúc cung và thu tang chứng, vật chứng, nghi phạm Vi Văn Mằn sẽ được chuyển về CQĐT Công an Nghệ An (thành phố Vinh).

MỚI - NÓNG