Thương ngày nắng về P2 tập 1: Đức-Khánh (Hồng Đăng-Lan Phương) tạm ‘ngừng chiến’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mở đầu phần 2 Thương ngày nắng về, mối quan hệ giữa vợ chồng Đức (Hồng Đăng) và Vân Khánh (Lan Phương) vẫn căng thẳng, nhà sản xuất tiết lộ cuộc hôn nhân của họ sẽ gặp sóng gió.

Tập 1 phần 2 Thương ngày nắng về lên sóng 21h40 tối 4/4 trên VTV3. Tiếp nối mâu thuẫn từ cuối phần 1, Vân Khánh vẫn giận dỗi chồng. Đức khi này vẫn mềm mỏng và tìm cách chuộc lỗi. Đức bất ngờ kéo Khánh vào phòng để chỉ cho dòng chữ để lại trên gương “bố mẹ đừng giận nhau nhé".

Thương ngày nắng về P2 tập 1: Đức-Khánh (Hồng Đăng-Lan Phương) tạm ‘ngừng chiến’ ảnh 1

Hai đứa con đáng yêu và hiểu chuyện của họ đang cố gắng khiến cuộc chiến tranh của vợ chồng Đức dịu lại. Khá bất ngờ trước hành động đó, Vân Khánh có vẻ dịu lại. Tuy nhiên ngay từ poster phim phần 2, nhà sản xuất chủ động tiết lộ diễn biến căng thẳng của đôi vợ chồng này.

Thương ngày nắng về P2 tập 1: Đức-Khánh (Hồng Đăng-Lan Phương) tạm ‘ngừng chiến’ ảnh 2

Mối quan hệ của vợ chồng Đức-Khánh sẽ gặp sóng gió.

Ở phần 2, Vân Trang đi Nhật và trở về đối diện với mẹ đẻ và những ân oán cũ. Ở tập 1 phần 2, Vân Trang (Huyền Lizzie) chuẩn bị hành lí sang Nhật công tác. Duy (Đình Tú) dặn dò cô sang Nhật cũng đừng quên “điều quan trọng” là “em thích chị”. “Nếu tôi mãi mãi không thích cậu thì sao”, Trang hỏi. Duy vẫn rất “cứng” khi nói đó vẫn là giả định của Trang, cậu không quan tâm.

Thương ngày nắng về P2 tập 1: Đức-Khánh (Hồng Đăng-Lan Phương) tạm ‘ngừng chiến’ ảnh 3

Vân Trang chuẩn bị đi Nhật.

Chưa đón nhận tình cảm của Duy, Trang phân tích Duy là người ưu tú, sẽ tiến xa trong tương lai và có thể gặp được người phù hợp cho nên khi ấy Duy có thể thấy tất cả những điều anh nói với Trang bây giờ “thật buồn cười”. Duy không vừa, anh thách Trang cá với mình rằng ngày nào năm sau Trang sẽ thừa nhận: “Duy à, chị sai rồi”.

Thương ngày nắng về P2 tập 1: Đức-Khánh (Hồng Đăng-Lan Phương) tạm ‘ngừng chiến’ ảnh 4

Duy vẫn kiên định với tình cảm của anh dành cho cô.

Bà Nga (NSƯT Thanh Quý) rưng rưng ôn lại những kỷ niệm thơ bé với Trang. Bà kể lại khi sinh cô con gái út Vân Vân (Ngọc Huyền), chồng bà đi làm lại giấy khai sinh đổi lại tên họ cho Trang nhưng cô vẫn sợ, đêm nằm mơ vẫn khóc nói trong mơ “mẹ Nga ơi, mẹ đừng đuổi con đi, mẹ đừng bỏ con một mình”.

Thương ngày nắng về P2 tập 1: Đức-Khánh (Hồng Đăng-Lan Phương) tạm ‘ngừng chiến’ ảnh 5

Bà Nga xúc động chia tay con gái chuẩn bị xa xứ.

Bà Nga khóc: “Cái Khánh, cái Vân vẫn thường tị mẹ yêu con, không mắng con, hai đứa chúng nó mới chính là con nuôi. Mẹ ở với con lâu mẹ quên mất mẹ không phải mẹ đẻ của con, nhưng mẹ không bao giờ quên những thiệt thòi con phải gánh chịu. Con là cô bé ngoan ngoãn, giỏi giang, con làm cho người mẹ này cắm mặt xuống buôn bán được ngẩng mặt lên mát mẻ với người đời”.

MỚI - NÓNG