“Thượng đế” ngỗ ngược

“Thượng đế” ngỗ ngược
TP - Một nam thanh niên dáng người to béo đang ngồi ăn phở ở phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) quay ra nhờ bà phục vụ quán lấy giùm cốc nước lọc uống thuốc. Bà phục vụ quán đã già, gần 70 tuổi, người còng rạp, lom khom bước chậm chạp nói bằng giọng mệt mỏi: “Nước ở bình gần cháu ngồi, cháu tự lấy giúp bà”. 

Chàng trai tỏ vẻ khó chịu gọi chủ quán: “Chị lấy giùm em cốc nước. Em nhờ bà cụ nãy giờ mà không được. Người đâu mà quá đáng”. 


Chị chủ quán im lặng trao cho chàng trai cốc nước. Cầm cốc nước lên uống nam thanh niên vẫn không hết khó chịu, tiếp tục chửi thề: “Già rồi mà không biết điều. Thế này thì chết không nhắm mắt được đâu”. 

Mình nghe muốn quay sang tát vào mồm thanh niên này quá. Bình nước chỉ cách mình ba bước chân, sức thanh niên trai tráng sao không tự lấy mà uống còn ngồi sai khiến bà già thế. 

Ăn được bát bún anh ta tự cho phép mình trở thành một “thượng đế” ngỗ ngược sao? Đồng tiền của anh ta to đến thế sao?! Câu chuyện chia sẻ trên facebook Trung Ton.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.