Thực hư vụ người đàn ông bị chặn đường cướp xe, nhà dân bị ‘thụt két’ mất gần nửa tỷ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an Bình Dương tiếp nhận hai nguồn tin tố giác tội phạm trộm, cướp tài sản song quá trình điều tra lại phát hiện đó chỉ là hoang báo tin giả.

Ngày 17/12, đại diện Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý ông D.T (36 tuổi, quê Kiên Giang) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tối 16/12, Đồn Công an Khu công nghiệp TP Tân Uyên tiếp nhận tin báo của ông D.T về việc đang lưu thông trên đường thì bị 3 đối tượng lạ mặt áp sát, dàn cảnh hỏi đường rồi dùng vũ lực cướp đi chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter. Vụ việc được cho là xảy ra tại đường N1, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, thuộc phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an Khu công nghiệp TP Tân Uyên phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tân Uyên tổ chức lực lượng xác minh, điều tra.

Quá trình điều tra, công an nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn không trùng khớp với hiện trường và lời khai của ông T. Sau đó, Công an TP Tân Uyên đã tiếp tục làm việc với ông này để làm rõ.

Thực hư vụ người đàn ông bị chặn đường cướp xe, nhà dân bị ‘thụt két’ mất gần nửa tỷ ảnh 1

Ông D.T hoang báo tin giả và chiếc xe máy mang đi cầm cố

Làm việc lại với công an, ông T thừa nhận đã trình báo vụ cướp giả. Ông T khai nhận, do thiếu nợ ở nhiều nơi nên đã dùng chiếc xe máy của bạn cùng phòng trọ để đem đi cầm cố tại một tiệm cầm đồ, thuộc phường Hội Nghĩa (TP Tân Uyên).

Khi cầm xe được 10 triệu đồng, ông T lấy tiền trả nợ song lo sợ người bạn biết chuyện nên đã nói dối bị cướp xe.

Ngoài trường hợp trên, Công an TP Tân Uyên cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý ông V.H.A (38 tuổi, quê Bạc Liêu) về hành vi tương tự.

Trước đó vào chiều muộn 11/12, ông A đến Công an phường Phú Chánh (TP Tân Uyên) trình báo bị mất trộm số tiền mặt trị giá 450 triệu đồng cất trong két sắt và cho rằng bà P.T.H.O (35 tuổi, quê Đồng Tháp) đã lấy trộm.

Ngay sau đó, Công an TP Tân Uyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Quá trình xác minh, bà O làm phụ quán cơm cho ông A được vài tháng qua. Sau đó, bà O mượn số tiền 450 triệu đồng từ ông A. Khi cho mượn tiền, ông A không nói cho người thân biết.

Đến ngày 11/12, bà O đi giao đồ ăn cho khách nhưng không thấy quay về. Lo chuyện cho bà O mượn tiền bị người thân phát hiện nên ông A đã mở két sắt, tạo hiện trường giả bị trộm để báo công an.

Làm việc với công an, ông A khai nhận đã cho bà O mượn tiền nhưng bà O không trả mà bỏ đi nên tạo hiện trường giả rồi báo công an để... tìm giúp.

MỚI - NÓNG